Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin lời cầu nguyện!
- Dâng hoa lên Mẹ
- Xót lòng trước hoàn cảnh hai cụ già bị cháy trụi căn nhà!
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu
- Cần tìm bạn hợp tác
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Phúc Thanh chào Diễn đàn
- Tiếp sức mùa thi
- Phong trào Milites Jesu - Nghĩa binh Giê-su
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !