Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trò chơi giao lưu: Trên - Giữa - Dưới
- Bé Thanh Tâm
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Giới thiệu thành viên.
- LÀm quen nhé !
- Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu
- Làm Quen...........!!!!!
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !