Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
- Chúc mừng tân cử nhân Chồi non!
- Chào GTCG !
- Cho All xin số điện thoại cả nhà!
- Mến chúc Anh mau khỏe, người anh em của tôi!!!
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Cả nhà ơi !
- Tìm lưu xá!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !