+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Mùa yêu thương

  1. #1
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    Mùa yêu thương

    Gia đình gioitreconggiao.org thương mến!

    Gíang sinh – thời gian đặc biệt để mọi người rộng mở tâm hồn để lắng nghe thông điệp của Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài…Đây cũng là dịp để truyền một nguồn sức mạnh và sức lực to lớn vào trong sứ mệnh làm chứng cho Chúa khi chúng ta tìm kiếm những tâm hồn đang đói khát, những người bạn mới, những mối quan hệ mới, và những phép lạ…

    Lời nguyện Gíang Sinh của bạn trẻ là gì giữa bộn bề cuộc sống? Nhịp sống bon chen, hối hả từng ngày, giữa vô vàn lo toan, giữa quá nhiều nhu cầu cấp thiết, có khi nào bạn trẻ chúng mình quên mất một thứ rất quan trọng, ưu tiên hàng đầu cho lựa chọn hàng ngày của chúng ta: đó là TÌNH YÊU.

    “Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,2-3).


    Tất cả sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có TÌNH YÊU. Lời nguyện Gíang Sinh của bạn là gì? Có phải dành cho TÌNH YÊU? ( Bạn trẻ chúng mình xin đừng giới hạn ở tình yêu nam nữ bình thường mà hãy nghĩ đến những tình cảm cao cả hơn – Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, tình yêu của chúng ta đối với tha nhân…)
    Chuyến đi Nối Kết Yêu Thương cùng ACE ở Mái Ấm La Vang khiến tôi cứ suy tư mãi giữa Cho và Nhận…Tôi đã học được một điều rất quan trọng từ nơi này, đó là bài học yêu thương….Và, tại nơi này, người thầy dạy cho tôi bài học ấy chính là những đứa trẻ.

    Em bé, lời cầu nguyện cho đêm Gíang Sinh của em là gì? Em viết ra giấy và cầu nguyện cùng Chúa, thì mong ước đó sẽ thành hiện thực cách này hay cách khác đó!
    Thiệt hả Chị?
    Ừm, Chị nói thiệt mà! Em ước đi, ước cho em học giỏi nè, có quà nè….

    Mong ước của các bé là gì, ACE biết không? Những đôi tay nhỏ bé nắn nót từng nét chữ trong yêu thương, ánh mắt tin yêu rạng ngời…

    “Con ước bố mau khỏe, sống mãi với tụi con”
    “Con ước cho mẹ con khỏe”
    “Con ước cho điều ước của mấy đứa em con thành sự thiệt”

    Tại sao, trong những tâm hồn nhỏ bé ấy lại chứa đựng những tình yêu vĩ đại đến thế? Ở lứa tuổi các em, mà đã biết đến nguyện ước dành cho tha nhân…Dù không ước được thấy Chúa Hài Đồng, không ước quà bánh….nhưng tôi tin các em đã được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa – Đấng Yêu Thương.

    Lời nguyện Gíang Sinh của bạn là gì nếu như nó chắc chắn sẽ thành sự thật, hỡi bạn trẻ chúng ta? Sẽ có được bao nhiêu lời ước dành cho tha nhân ở nhịp sống hối hả này?

    ACE thương mến!
    Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, chờ đón mầu nhiệm Chúa Gíang Sinh. ACE đã dọn mình đón Chúa chưa? Xin hãy cùng nhau phủi sạch bụi bẩn của tâm hồn, để mở rộng lòng cho tình yêu thương lấp đầy chúng ta…
    Xin mượn những lời cuối sau đây để làm kết thúc bài chia sẻ. Cầu nguyện cho ACE trong tình thân ái!
    Chúc ACE một mùa Gíang Sinh an lành!

    ***

    Giáng Sinh không phải chỉ là khoảng thời gian cuối năm,
    cũng không phải chỉ là một mùa đầy niềm vui và hy vọng,
    Giáng Sinh thật sự chính là cách thức mà Chúa muốn chúng ta
    sống cho đi vô vị lợi suốt một năm sắp tới…

    Để mùa lễ hội mang đến niềm hy vọng,
    và mang chúng ta đến gần những người chúng ta yêu thương,
    và để tâm hồn chúng ta được rộng mở hầu nhận thấy điều tốt đẹp,
    hãy sống giữa anh em theo cách chúng ta nên sống…

    Nhưng ngay khi những dây kim tuyến được tháo gỡ khỏi cây thông,
    ý nghĩa của Giáng Sinh cũng biến mất dần,
    bị phai mờ theo những công việc phải làm hằng ngày,
    và bị biến mất trong vòng xoáy của bộn bề cuộc sống.
    Và không hề nhận biết, chúng ta quên lãng và không còn nghĩ đến
    ơn lành trọng đại nhất mà nhân loại biết đến…

    Vì nếu chúng ta sống Giáng Sinh mỗi ngày, như chúng ta nên như thế,
    và luôn đặt mục tiêu làm điều tốt,
    chúng ta sẽ tìm thấy chiếc chìa khoá bị đánh mất để tìm đến cuộc sống ý nghĩa.
    Cuộc sống ý nghĩa không đến từ việc nhận, nhưng từ việc cho đi vô vị lợi.
    Và chúng ta sẽ biết được niềm vui tuyệt vời từ Bình An nơi dương thế,
    chính là nguyên nhân thật sự cho sự hạ sinh của Đấng Cứu Thế.
    Vì thông qua tin mừng trọng đại vào đêm Giáng Sinh đầu tiên,
    Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta thấy Đường, Sự Thật và Ánh Sáng!
    (Helen Steiner Rice)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

    Ngôi Sao

     11:03, 20th Dec 2012 #1519 

    Thật hay và sâu sắc quá.Các bạn trẻ chúng ta có ước được như các em ấy không nhỉ ?mỗi hoàn cảnh,mỗi vị trí sẽ ước những điều khác nhau,nhưng xin đừng quên "Đức Mến " trong mọi điều ước !


    Thay đổi nội dung bởi: An Vi, 20-12-2012 lúc 11:05 AM
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 10 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-12-2012),Chồi non (20-12-2012),JB. Sĩ Trọng (20-12-2012),Lan Anh (20-12-2012),Mai Cồ (20-12-2012),Ngôi Sao (20-12-2012),Phù thủy nhỏ (20-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (21-12-2012),Thánh Thư (20-12-2012),thuynguyen_gk (20-12-2012)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cảm ơn An Vi về bài chia sẻ này. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ có những lời nguyện ước Giáng Sinh thật đẹp dành cho nhau.

    “Con ước bố mau khỏe, sống mãi với tụi con”
    “Con ước cho mẹ con khỏe”
    “Con ước cho điều ước của mấy đứa em con thành sự thiệt”
    Mỗi khi đọc lại, mình sẽ nhớ mãi về Mùa Yêu Thương này.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-12-2012),An Vi (20-12-2012),JB. Sĩ Trọng (20-12-2012),Lan Anh (20-12-2012),Ngôi Sao (20-12-2012),Phù thủy nhỏ (20-12-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    Đọc xong mà thấy thương quá đi mất. Thương Cha thương Mẹ thương anh em của mình. Thương tất cả mọi người anh em cùng một Cha trên trời. Chúc một mùa giáng sinh ấm áp an lành và tràn đầy tình yêu thương.
    Thuynguyen.

  6. 6 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-12-2012),An Vi (20-12-2012),JB. Sĩ Trọng (20-12-2012),Lan Anh (20-12-2012),Ngôi Sao (20-12-2012),Phù thủy nhỏ (20-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình