Kính thưa Quý cha và toàn thể anh chị em.
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến, hiện là chánh xứ Hải Lâm, giáo phận Bà Rịa.
Cha chịu chức Linh mục năm 2000, và được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sai về làm chánh xứ Hải Lâm kiêm quản nhiệm Giáo xứ Long Hải từ năm 2000 đến nay.
Cách đây hơn một tháng, cha cứ than đau phía sau gáy và nửa đầu; và cách đây vài ngày cha đi khám bệnh, phát hiện trong não có khối u...
... Chỉ mới vài ngày, trông cha sa sút thấy rõ và giọng nói rất yếu.
Còn vừa gặp ngài hỏi thăm, ngài chỉ nói: "Cha bị viêm". Nhưng kỳ thực ngài đang rất đau.
Những ngày này, dù sức khỏe yếu dần, nhưng cha vẫn ngồi tòa giải tội cho những hối nhân chuẩn bị tâm hồn đón Mừng Đại Lễ Giáng Sinh.
Con tha thiết xin Quý cha và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho cha xứ của con cách riêng, và không quên cầu nguyện cho tất cả các vị Mục Tử đang đau yếu trên giường bệnh.
Con cám ơn Quý cha và anh chị em.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho một người bạn
- Cầu nguyện cho Cha cố Inhaxio Nguyễn Thới Hòa - sx. Xóm Chiếu
- Xin cầu nguyện cho người bạn của mình sớm lên Thiên Đàng
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho ông Nội của Gấu Con!
- xin lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolo mới qua đời
- Xin cầu nguyện cho một em bị ung thư xương
- Xin cầu nguyện cho người em họ
- Xin lời cầu nguyện cho linh hồn Đaminh bạn của Cuc và Bờm mới qua đời.
- Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Xin cầu cho linh hồn Maria vừa mới qua đời
Honesty
20:09, 29th Dec 2012 #1588Chúng con nguyện xin Chúa thương cho Cha được điều trị tốt, chóng bình phục sức khoẻ. Chúng con hết lòng cậy trông!
Honesty
20:09, 29th Dec 2012 #1589Chúng con nguyện xin Chúa thương cho Cha được điều trị tốt, chóng bình phục sức khoẻ. Chúng con hết lòng cậy trông!
Tin Yêu Ca
20:11, 29th Dec 2012 #1590Cô LAN ANH và "HONESTY" cầu nguyện nhiều cho cha xứ của con nhé.
Honesty
20:41, 29th Dec 2012 #1591Nhất định anh chị em chúng mình sẽ cùng cầu nguyện cho Cha thật nhiều . Thương Cha quá !
18:54, 8th Jan 2013 #1747
Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, nhận lời chúng con mà ban ơn cho Cha chúng con được khỏ mạnh.