+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Trăng Giáng Sinh.

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Trăng Giáng Sinh.

    Tròn trịa trăng treo
    Long lanh lửa lệ
    Heo hút lưng đèo
    Đẹp như Thánh Thể.

    Giáng sinh lại về
    Trời trăng trong trẻo
    Hài đồng Giê su
    Đi khắp vạn nẻo .

    Hang đá vòm mi
    Mái tranh che khuất
    Chuyện tình sử thi
    Ngàn năm không mất.

    Cho con đón Ngài
    Vào lòng chờ đợi
    Tình Ngài trong con
    Ánh trăng mềm mại.

    Cho con đón Ngài
    Cùng mùi rơm rạ
    Hang đá lòng con
    Trăng Ngài chiếu tỏa .


    JB.Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-12-2012),anhdoart (10-01-2013),Honesty (28-12-2012),LamPhuong (12-01-2013),Lan Anh (06-01-2013),Mai Cồ (27-12-2012),thuynguyen_gk (10-01-2013),Tin Yêu Ca (27-12-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TÌNH CHÚA, TÌNH MẸ.

    Mẹ đẹp như vầng trăng
    Long lanh giữa bốn mùa
    Mẹ là thơ là nhạc,
    Con Mẹ là Ngôi Vua .

    Tình Ngài trong vũ trụ
    Luôn ủ ấp tuyệt vời
    Mang tình yêu của Mẹ
    Chiếu dãi đều muôn nơi.

    Trăng Mẹ là hang đá
    Trăng Con là bầu trời
    Mới nghe như thấy lạ
    Tình tròn, tràn, sánh đôi.(*)


    (*) Không ngại gì khi nói điều này, vì có một số nhà Thần học lập luận rằng:Chúa Giêsu là Ađam mới,
    Đức Maria là Eva mới, từ đó sinh ra nhân loại mới.



    JB.Sĩ Trọng.

    No Avatar

    thuynguyen_gk

     10:32, 10th Jan 2013 #1773 

    Hay quá Thầy ơi. Đọc xong thích làm thơ luôn nhưng mà hẻm có khiếu hix


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 03-02-2013 lúc 10:11 PM

  4. 9 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2013),anhdoart (10-01-2013),Honesty (10-01-2013),LamPhuong (12-01-2013),Lan Anh (13-01-2013),Mai Tín (11-01-2013),nguahoangtvt (10-01-2013),thuynguyen_gk (10-01-2013)

  5. #3
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Cảm ơn thuynguyen-gk ! Thuynguyen-gk cứ tập làm thơ thì sẽ làm được.
    Hay hơn nữa là : Tâm hồn mình đã dạt dào sẽ được dạt dào hơn .
    Thân mến !

  6. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-01-2013),Mai Tín (11-01-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Màu thơ trong mắt trăng
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 21-07-2012, 09:10 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-09-2011, 12:24 AM
  3. [Pic]Ra khơi V-Sắc màu đêm trăng
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 07-07-2010, 11:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình