Cám ơn cha đã chia sẻ với chúng con một cái nhìn rất hay về "Vua Giêsu". Đọc bài của cha, All lại nhớ lời bài hát "Giêsu Giêsu": "...Tin nổi sao một Chúa ngô nghê chịu treo?..." Vâng, Chúa Giêsu là Vua, nhưng không phải là vị Vua của thế gian, mà là vị Vua của Tình Yêu. "Không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu", và "kìa trên thiên quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây, chung cùng chia sẻ kiếp người?".
Ba nhân đức đối thần là Tin-Cậy-Mến, xét cho cùng vẫn qui tụ về đức Mến. Chính Chúa Giêsu đã cho mọi người một tấm gương tuyệt vời về đức Mến, và cũng chính vì thế mà ngàn đời sẽ ca tụng Ngài là Vua Tình Yêu!
Xã hội ngày càng phát triển, việc con người tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội ngày càng thúc bách và khó khăn hơn. Có lẽ chính vì thế mà đức Mến đã được đặt xuống hàng thứ yếu, khi người ta bằng mọi cách để đạt được danh-lợi-thú.
Trong ngày lễ Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ, xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng Mến, để chúng con biết yêu thương nhau hơn, và mãi mãi tôn sùng một vị Vua Tình Yêu, là chính Chúa chúng con. Amen!