Sự cố thiên tai ở miền Trung vừa có chút lắng dịu, mọi người lại bàng hoàng trước thảm họa ở Campuchia tối 22.11.2010, hàng ngàn người đã giẫm đạp lên nhau để thoát thân, làm cho hơn 350 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong Lễ hội nước tại thủ đô Pnom Penh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ tình thương của Ngài để xoa dịu nỗi đau này.


Lạy Chúa, xin dủ lòng thương mà rộng tay tha thứ cho những thiếu sót của các nạn nhân, đón họ về với lòng Cha yêu dấu.
Xin Chúa nâng đỡ thân nhân của những người thiệt mạng, ban ơn bổ sức cho họ có thể vượt qua nỗi đau này, và sớm có được bình an.
Xin Chúa thương đến các bệnh nhân, những nạn nhân còn sống sót sau thảm họa, xin cho họ sớm bình phục và vượt qua sự khủng hoảng ám ảnh trong tâm trí họ.



Nhiều người dự lễ hội hoảng loạn gào thét kêu cứu giữa biển người đã bất tỉnh

Lực lượng an ninh thu gom từng thi thể trên cầu

Dép guốc, kính, giỏ xách của những người tham dự lễ hội... nằm vương vãi khắp nơi trên cây cầu xảy ra thảm họa

Nạn nhân bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở Phnom Penh

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: