Căn cứ theo bản Nội quy của Diễn Đàn, thì nick Mai Tín đã vi phạm, dù rằng trước Giáng Sinh, Mai Tín đã xin được xóa nick.
Hôm nay, đăng nhập với nick Mai Tín vẫn thấy đăng nhập được, mới hiểu được tình cảm của anh chị em dành cho mình...
Kể từ hôm Diễn Đàn chúng ta có một vài thay đổi về hình thức và nhân sự, Mai Tín nhận thấy đã có những biến chuyển, khởi đi từ sự nhiệt tâm của những thành viên mới trong Ban Quản Trị (BQT), Ban Điều Hành (BĐH), Điều Hành Viên (ĐHV), bên cạnh đó là những lời góp ý...
Với một vài kinh nghiệm ngay nơi Diễn Đàn này, Mai Tín mạn phép có vài góp ý:
1. Góp ý và cách góp ý:
Nói thẳng, nói thật luôn luôn tốt cho người thụ lãnh lời góp ý. Tuy nhiên, như trong một gia đình, con cái bao giờ cũng lắng nghe những lời dạy bảo tâm lý, nhẹ nhàng hơn là đòn roi, đe nẹt. Vì thế, Diễn Đàn chúng mình cũng rất cần những lời góp ý chân thành, nhưng nhẹ nhàng hơn, tế nhị, yêu thương hơn.
2. Vấn đề lỗi chính tả:
Có những lúc người viết không cố ý, hoặc có sai sót trong cách viết, nên chính tả và văn phạm "lộn xộn, lủng củng", điều đó gây khó chịu cho một số người khó tính. Ví dụ bài "Tóc vàng... Tóc đen... Tóc đỏ" ngay từ đầu đã được viết là "Tóc vàng... Tóc đén... Tóc đỏ". Dù sai, nhưng chắc người viết không cố tình. Song BQT đã không sửa kịp thời, và mãi hơn 2 tháng sau mới được sửa?
Vậy chúng ta phê bình BQT sao? Cũng đúng. Nhưng kỳ thực, BQT cũng là con người như bao người khác: vợ con. công việc, học hành..., nên thiếu sót vẫn có thể xảy ra.
Sự cảm thông và sửa lỗi nhau trong tình bác ái huynh đệ là điều Đức Kitô đã dạy, và ước mong tất cả thành viên nơi Diễn Đàn này hãy làm theo lời dạy ấy.
3. Những ý kiến trái chiều, đả kích, chống đối, vu khống, bôi nhọ...:
Đây là điều không ai mong muốn. Song với những gì đã xảy ra, cần lắm sự bình tĩnh và khôn ngoan.
Đừng quên, Giáo Hội Công Giáo sơ khai đã phạm một tội kinh khủng, đó là "phản bội". Một "hệ thống" Giáo Hội tiên khởi đã quay lưng, bỏ mặc Thầy nơi Vườn Cây Dầu...
Giáo Hội ấy, nếu không có ánh mắt nhân từ tha thứ của Thầy, liệu sẽ ra sao? Và Giáo Hội ấy, nếu không sám hối và không trở lại cùng Thầy, Giáo Hội ấy sẽ như thế nào?
Vậy, sự đúng đắn, tuân thủ kỷ luật là điều rất cần thiết, nhưng tất cả, hãy để Đức Ái làm chủ trong lòng mỗi anh chị em chúng mình.
BQT, BĐH, ĐHV chỉ là "người đại diện" cho anh chị em thành viên, chứ không phải là trọng tài, là quan án trong tất cả các sự kiện tốt xấu. Nên mong anh chị em hãy luôn tạo cơ hội gặp gỡ nhau, thường xuyên bàn bạc, học hỏi nơi những người đi trước, và trên tất cả, phải "đồng tâm nhất trí" và hãy luôn luôn tin tưởng vào Thầy. Tránh tình trạng phát ngôn theo cảm tính hoặc trong cơn nóng giận, tự ái... Những điều như thế, sẽ là nguy cơ làm cho chúng ta yếu đi hoặc có thể tan rã!
Chúc cho Diễn Đàn chúng ta, dẫu vẫn còn đó những "lưỡi câu", những "hạt sạn", nhưng đừng lo. Chúng ta có Thầy, và tin tưởng Diễn Đàn vẫn là nơi gặp gỡ, là chiếc cầu thân ái nối kết yêu thương đến với mọi người.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin các bạn chia sẻ với binh minh
- Hỏi về link kích hoạt nick
- Thời đại ngày nay có nên làm Single Mom không?
- hai cha linh hướng cho con hỏi về việc Xin Lễ ?
- Về bói chữ ký
- Nhà thờ - Giới trẻ: Dĩ bất biến - Ứng vạn biến
- Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?
- Giờ hệ thống trong diễn đàn chạy sai??
- Thắc mắc của nhok
- Hôn nhân khác đạo sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào?
Mai Tín
09:04, 10th Jan 2013 #1768Cám ơn 3T_thanhtuyen. Sao cũng được mà.