+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Năm hết Tết đến, coi chừng phải nhập viện

  1. #1
    Tin Yêu Ca's Avatar
    Trạng thái :   Tin Yêu Ca đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Martino
    Tên thật:
    Tin Yêu Ca
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Chân thật
    Nghề nghiệp: Phụ việc cho Thầy
    Cảm ơn
    242
    Được cảm ơn 468 lần
    trong 68 bài viết

    Năm hết Tết đến, coi chừng phải nhập viện

    Chẳng còn bao lâu nữa, chúng mình lại đón Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013.

    Ngày Tết, ai cũng mong sum họp bên gia đình, kế đến là đi thăm viếng người thân, bạn bè. Và thật ấm áp trong 3 ngày Tết, cùng quây quần với người thân bên tách trà, bánh mứt... Nhưng hãy cẩn thận nhé!

    Những hình ảnh sau đây sẽ khiến bạn rùng mình.


    Chậu mứt bí chuẩn bị lên lò bị ruồi nhặng bâu kín


    "Binh đoàn" ruồi, dòi bọ lúc nhúc trong chậu mứt


    Mứt bí được phơi trên lề đường bên cạnh lỗ cống, rác rưởi

    Bấy nhiêu thôi. Bạn có dám ăn mứt nữa không?



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Tin Yêu Ca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),Teresa Nhỏ Bé (09-01-2013)

  3. #2
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    "Tết nay em không thèm kẹo mứt, vì có bánh chưng xanh ngon lành đậm hương tình....."

    3T

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     15:41, 8th Jan 2013 #1735 

    Hức hức, bánh chưng là món khoái khẩu của mình.


    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  4. 2 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    thuynguyen_gk (08-01-2013),Tin Yêu Ca (08-01-2013)

  5. #3
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết
    Không phải cơ sở làm bánh mứt nào cũng kinh doanh 1 cách không có tình người vậy đâu. Chịu khó hỏi người quen 1 chổ nào uy tín 1 xíu mua là được. Không thì tự làm cho nó tình thương mến thương :)

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     14:48, 8th Jan 2013 #1730 

    Quá đúng luôn. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác, và đừng có... tham ăn. Hehe.



  6. 3 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-01-2013),thuynguyen_gk (08-01-2013),Tin Yêu Ca (08-01-2013)

  7. #4
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Tặng cả nhà mình bài hát này nè,
    "Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng....
    Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà
    ...."
    P/s: cháp dụng đối với "anh" nào có "em" thui


    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     15:20, 8th Jan 2013 #1734 

    Hihi,có đâu anh ui, tại thấy mọi người bàn tán sôi nổi có ăn mứt hay không, tự nhiên em nhớ ra bài hát này nên tặng cả nhà luôn ạ, ^^

    Pham Du's Avatar

    Pham Du

     15:53, 8th Jan 2013 #1736 

    Mới hôm qua cậu bảo dowload về máy với in ta A4 cho cậu bài này

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     15:59, 8th Jan 2013 #1738 

    Năm mới, Phù Thủy làm Pháp Sư chứ không làm Phù Thủy nữa đâu mà ham.

    nguahoangtvt's Avatar

    nguahoangtvt

     16:36, 8th Jan 2013 #1742 

    Thế có rồi mà không được ở bên thì sao hả Huyền? ;;)

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     17:14, 8th Jan 2013 #1743 

    hihi, "em" nào mà ở xa quá thì....theo cách của anh Tin Yêu Ca, tự làm mứt ăn vậy ^^


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  8. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),thuynguyen_gk (08-01-2013),Tin Yêu Ca (08-01-2013)

  9. #5
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Đúng là kinh thật... May là hình như đã mấy cái tết mình chỉ ăn độc mỗi món mứt tình thương của mẹ thui, hông có ăn mứt bậy bạ ngoài đường. Năm nay thì chắc là phải nhịn rùi, hổng có mứt tình thương mà ăn nữa rùi. hứt hứt

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    Honesty (08-01-2013),nguahoangtvt (09-01-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 02:09 PM
  2. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 02:23 PM
  3. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-11-2011, 11:15 AM
  4. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-10-2011, 11:08 PM
  5. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2011, 11:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình