+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lá thư Tình Yêu

  1. #1
    thiensu's Avatar
    Trạng thái :   thiensu đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 3
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    MaryTeresa
    Đến từ: Giáo Xứ Bảo Lộc - Giáo Phận Đà Lạt
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Giáo Viên
    Cảm ơn
    52
    Được cảm ơn 76 lần
    trong 14 bài viết

    Lá thư Tình Yêu

    Lá thư Tình Yêu. (Sưu tầm)

    Bạn thương mến !
    Tôi gởi một lá thư để nói với bạn rằng :
    TÔI YÊU BẠN BIẾT CHỪNG NÀO.



    Hôm qua, Tôi thấy bạn trò chuyện với bạn bè suốt cả ngày, Tôi chờ đợi và hy vọng bạn sẽ đến trò chuyện với Tôi. Chiều đến, Tôi buông hoàng hôn để đóng cửa một ngày lại và thổi làn gió dịu mát để bạn nghỉ ngơi. Rồi Tôi lại đợi bạn…nhưng bạn đã chẳng đến. Dĩ nhiên, Tôi buồn lắm, nhưng Tôi vẫn yêu bạn, vì Tôi là bạn thân của bạn.

    Tôi thấy bạn say sưa trong giấc ngủ và Tôi ao ước chạm tới bạn bằng ánh trăng tỏa trên gương mặt bạn. Tôi vẫn chờ đợi và mong bạn chạy ngay xuống để chúng ta tâm sự với nhau. Tôi có nhiều quà tặng dành cho bạn, nhưng bạn dâïy trễ rồi đi làm. Nước mắt Tôi lã chã trong cơn mưa buổi sáng. Hôm nay, bạn có vẻ buồn sầu, cô đơn quá ! Trái tim Tôi se lại. Thật ra Tôi đã hiểu…Đã nhiều lần, bạn làm Tôi thất vọng và làm tổn thương Tôi, nhưng Tôi vẫn yêu bạn, ước gì bạn nghe được lời Tôi : TÔI YÊU BẠN.

    Tôi cố gắng nói với bạn điều ấy trong bầu trời xanh lơ, trên ngọn cỏ im lìm. Tôi thì thầm với bạn lời Yêu trong những lá cây xanh và thở ra Tình yêu trong những sắc màu của hoa. Tôi đã gào thét để bạn ghi sâu, nhớ rõ điều ấy trong tiếng suối trên đồi và trong tiếng chim chóc đang hát khúc tình ca. Tôi đã mặc cho bạn ánh nắng ấm áp, với bầu không khí trầm hương dịu dàng. Tình yêu Tôi dành cho bạn thẳm sâu hơn biển cả, to lớn hơn tất cả những khát vọng cao cả nhất trong lòng bạn…Ước chi bạn hiểu rằng, Tôi mong ước được cùng dạo chơi và trò chuyện với bạn biết bao.

    Tôi đã biết khổ cực trên trái đất này là như thế nào rồi. Tôi biết rất rõ và Tôi muốn giúp bạn. Tôi muốn bạn gặp Cha của Tôi, Người cũng muốn giúp bạn, Người chính là Đường như bạn đã biết. Hãy gọi Tôi, hỏi Tôi và hãy nói với Tôi. Đừng bỏ quên Tôi bạn nhé! Tôi muốn chia sẻ vui buồn với bạn. Thôi, được rồi! Tôi không quấy rầy bạn nữa đâu. Bạn có tự do để chọn lựa, đó là quyền quyết định của bạn. Còn Tôi, Tôi đã chọn bạn rồi. Vì thế, Tôi sẽ còn đợi chờ, đợi chờ, đợi chờ mãi, bởi vì Tôi yêu bạn.
    Người bạn thân của bạn.
    Giêsu

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thiensu, 08-01-2013 lúc 08:44 PM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn thiensu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-01-2013),Honesty (08-01-2013),nguahoangtvt (09-01-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Tham gia trại Sức trẻ- bừng lên tinh thần Giới trẻ Công giáo.
    By Phù thủy nhỏ in forum Sự kiện Offline
    Trả lời: 30
    Bài mới gửi: 09-11-2012, 09:12 AM
  2. Đóng góp xây dựng tinh thần Cafe Thánh Ca
    By Người Mua Diêm in forum Cafe Thánh ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 11-09-2012, 09:43 AM
  3. Hãy Tinh Thức
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 23-12-2010, 09:31 AM
  4. Nhu cầu tinh thần của người trẻ
    By allihavetogive in forum Lối sống - Ơn gọi
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-12-2010, 08:25 AM
  5. Bài 14: Tinh thần kỷ luật và trách nhiệm
    By halleluyah in forum Phong trào TNTT
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-10-2010, 12:14 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình