+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Một người trẻ cần

  1. #1
    pet_phamanhca's Avatar
    Trạng thái :   pet_phamanhca đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    phạm anh ca
    Đến từ: An Hiệp, Bến Tre
    Sở thích: hoạt độn, xã hội
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 14 lần
    trong 9 bài viết

    Smile Một người trẻ cần

    MỘT NGƯỜI TRẺ CẦN

    Cuộc sống không phải là một bản kịch số phận. Cuộc sống của chúng ta là do mỗi người chúng ta định đoạt và tạo nên; cuộc sống cũng chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại, giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.... Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai…

    Hãy cùng khám phá cuộc sống bằng tất cả những gì là của bạn, tất cả những gì là bạn đang có và sẽ có, ta hãy bắt đầu làm một cuộc “phiêu lưu” trên biển đời để tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống đẹp tươi, muôn màu muốn gửi gắm đến tôi và đến bạn. Cuộc “phiêu lưu” trên biển cuộc đời được này đầy phong ba, bão táp có thể nhấn chìm con thuyền là chính chúng ta xuống tận lòng biển xâu; muốn con thuyền về được bến bình an thì chúng ta cần trang bị cho cuộc hành trình gian nan này một gói hành trang vốn sống là:…

    Kiên trì

    Để có được một tương lai tươi sáng hay một sự nghiệp vững chắc thì điều trước hết cần có là kiên trì. Tương lai hay sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian.

    Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được.

    Chữ “Nhẫn” đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.

    Lắng nghe


    "Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương"

    Nói ít mà lắng nghe nhiều. Chúng ta phải tự biết điều chỉnh sao cho cân đối điều này. Lắng nghe một cách đúng với nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe cách hời hợt, nghe để mà nghe, nghe cho có nghe. Điếc hơn người điếc là người không muốn lắng nghe. Khi đã biết lắng nghe bạn sẽ hiểu, học thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ ra được nhiều điều, rút ra được nhiều bài học bổ ích và quý giá từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả.

    "Nói là gieo, nghe là gặt".

    Cho


    Cho thì có phúc hơn nhận. Có người đã nói “Cho Đi Là Còn Mãi” Khi bạn dám mở tay chia san với người anh em túng bẫn khi họ cần đên sự trợ giúp của bạn, khi bạn dám cho đi chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

    Thánh Phaolô có nói “chẳng có gì mà ta không nhận lãnh từ Thiên Chúa”. Vì vậy chúng ta đừng bám vúi hay níu kéo những gì không thuộc về mình.
    Cho đi là một niềm vui. Vì cho đi không phải hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là niềm hạnh phúc, vì cho đi khiến tâm hồn mình thêm rộng lượng và cũng đem lại hạnh phúc cho chính mình. Người ta không có hạnh phúc là bởi cứ mãi bám lấy mọi sự trong cuộc sống của mình.
    Hãy biết cho đi và bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế.

    Nhiệt tình

    “Bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3, 23)

    “Giá trị con người trước hết là do bầu nhiệt huyết của họ” (H.Bordeaux).


    Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Khi làm“phải tin tưởng vào những điều mình làm và làm với tất cả lòng nhiệt thành” (Olle Laprune). Sự nhiệt tình có sức “lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, “sức ì” của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật.

    Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Bởi vậy “sự thất bại nặng nề nhất của con người là đánh mất đi lòng nhiệt thành”(Châm ngôn Hoa Kỳ). Sự dâng hiến nào nào cũng phải là sự dâng hiến của con tim nhiệt tình, bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến, “vì nhiệt tâm nhà Chúa” (Tv 69). Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống.

    Nhưng nhiệt tình phải cộng với hiểu biết thì mới mang lại cho chúng ta kết quả tôt; nếu nhiệt tình mà cộng với ngu dốt ắt sẽ ra phá hoại chẳng, được ích gì mà còn gây tổn thất và thất bại.

    “thiếu nhiệt tâm là dấu chỉ của một đời sống tầm thường” (Descartes).


    Ước mơ

    Ai trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều , tất cả đều có mơ ước về ngày mai hạnh phúc.Có những ước mơ thật bình dị, nhưng cũng có nhưng ước mơ không giản dị chút nào. Nhưng sống là cần phải có ước mơ.
    Cuộc sống nếu không có ước mơ thì thật buồn tẻ,ước mơ giúp chúng ta sống có mục đích.Mình đã đọc ở đâu đó 1 tác giả viết " Ước mơ giống như ngọn Hải đăng , chúng ta là những con thuyền giữa biển bao la.Ngọn hải đăng thắp sáng giúp cho con thuyền của chúng ta đi được đến bờ mà không bị mất phương hướng".


    Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không.

    Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi sự nhiệt thành, mất đi ý chí và sau cùng tay tắng vẫn trắng tay.


    Cuối cùng là Cầu tiến

    Việc học có chí thì nên
    Dần dà thấm thía tự nhiên thành tài

    "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."

    “Người ta già không phải vì tuổi tác, mà người ta già vì ngưng học hỏi”

    Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình.


    “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học thôi!” Ngạn ngữ Nga

    Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.

    “Mọi người đều được hấp thụ hai nền giáo dục: một là nhờ người khác tạo ra, còn thứ quan trọng hơn nhiều, là do chính mình tự tạo” (E. Giphong)
    Chúc các bạn luôn luôn tìm thấy hạnh phúc, bình an nơi lối bạn đã chọn và đường bạn đang và sẽ đi. Chúng ta là những người trẻ Công giáo hãy thắp sáng cuộc đời bằng ngon lửa niềm tin và lòng nhiệt thành của mình, để cuộc sống ta nên men nên muối ướp cho mặn đời. Đừng để muối là “niềm tin” của bạn bị nhạt đi, vì muối nhạt biết lấy gì ướp cho mặn lại?!
    Mến chào với tình huynh đệ trong Anh Jêsu.
    Hatbuinao



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn pet_phamanhca vì bài viết này:

    Lan Anh (15-03-2011),tho ngoc (21-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình