Hôm nay vào lại được diễn đàn, nhận được chủ đề đầy tình huynh đệ này.
Cảm ơn Mai Cồ vẫn luôn là một ngọn than hồng, âm thầm, âm ỉ mà không hề thiếu phần sống động vui tươi.
Tạ ơn Chúa về món quà Bình An, Michael Bình An.
Mình xin được dâng Lễ cách đặc biệt cho người anh em thân mến!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xót lòng trước hoàn cảnh hai cụ già bị cháy trụi căn nhà!
- Giáng Sinh vui tươi
- Thân mới ace cùng cộng tác chương trình Cafe Thánh Ca
- Pray for JAPAN
- Theresatrang đổi số điện thoại
- Hẹn gặp Tía Toản.
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!
- ACE ở khu vực miền Trung vào đây điểm danh nha!!!


Trả Lời Với Trích Dẫn