Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: [Bài dự thi] CẢM XÚC GIÁNG SINH VỀ

  1. #1
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết

    [Bài dự thi] CẢM XÚC GIÁNG SINH VỀ

    CẢM XÚC GIÁNG SINH VỀ !

    Ngày ngắn dần, ngắn dần. Đêm dài thêm, dài thêm và màn tối như dày hơn, dày hơn....
    Vâng, một mùa đông nữa lại đến! Tiết trời càng thêm se lạnh, những chú chim không còn vui đùa líu lo trên cành nữa, chúng quy tụ lại và cùng bay về tổ ấm thân thương.
    Cũng chính trong màn đêm giá lạnh này, ánh sáng bắt đầu trở mình thức dậy, ánh sáng chiếu qua vòm cây kẽ lá, ánh sáng chiếu vào tâm hồn mỗi người, và tất cả chờ mong, chờ mong ....Nỗi chờ mong ấy dâng lên, tỏa lan không ngừng: người người xuống phố mua hàng, gói quà, xôn xao điểm tô cuộc sống. Chờ mong, vì quả thật một điều gì đó đang gần tới...
    Đúng như vậy: Người ơi! Một Giáng Sinh nữa lại về rồi đó! "NGÔI HAI NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI"!
    Người đến, mang theo ánh sáng, ánh sáng muôn đời chiếu rọi khắp cả thế gian. Bên trong hang đá, bé Gie-su hài đồng nằm trong máng cỏ, hai tay dang rộng như muốn ôm tất cả chúng ta vào lòng. Hang đá tuy nhỏ nhưng trong đó còn có cả : Mẹ Maria, thánh Giuse và các con vật : chiên, bò, lừa....Vậy mỗi người chúng ta hãy sửa sang lại hang đá của lòng mình, trang điểm thật rực rỡ để đón Chúa Giesu Hài đồng ngự vào cho thật xứng đáng.
    Bên trong hang đá ấm áp, rực rỡ như vậy. Còn bên ngoài thì sao nhỉ? Ôi ! những cánh thiệp Giáng Sinh với muôn lời cầu chúc nồng thắm đang được mọi người trao tặng nhau và tất cả mọi người cùng mong ước một điều : "GIÁNG SINH AN LÀNH" !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 27-11-2010 lúc 09:11 AM Lý do: sai chính tả
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  2. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn bạn nhé! Xin Chúa chúc lành ha!

  3. #3
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Xin cám ơn thanhthanhtuyen87 đã dự thi...xin tiếp tục thêm bài nhá...hehehehe...kỳ này đọc xong các bài thi thì chắc chắn tiếng việt của mỉnh sẽ tiến...hehehehe

  4. #4
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Chúc gia đình giới trẻ công giáo dọn mình trong Mùa Vọng này thật sốt sắng để đón Ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người!
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình