Sự vĩ đại của vũ trụ
Niu-tơn là nhà bác học vĩ đại người Anh. Trong cuộc đời ông đã có nhiều phát minh khoa học nổi tiếng đóng góp vào kho tàng tri thức nhân loại. Nhiều người vô thần đã sử dụng phát minh khoa học của ông để chống lại Thiên Chúa nhưng chính bản thân ông lại luôn luôn tin vào Chúa và không kiêu căng, không dùng tài năng để chống lại Chúa. Câu chuyện trên đây là 1 minh chứng rõ nét nhất cho lòng trung thành với Chúa của nhà bác học tài năng này.
Niu-tơn có 1 người bạn vô thần. Anh ta cho rằng mọi thứ trên đời kể cả vũ trụ tự nhiên mà có chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Một hôm Niu-tơn làm 1 cái mô hình về vũ trụ, anh bạn vô thần đến chơi nhìn thấy mô hình trên bàn làm việc liền khen:
_"Ái chà cái mô hình đẹp quá, cậu làm đấy à?"
Niu-tơn trả lời:
_"Không đâu tự nhiên nó bay đến đấy."
Anh bạn vô thần nói:
_"Cậu nói bậy, làm sao mà tự nhiên nó có được, phải có ai làm ra nó chứ."
Niu-tơn liền nói:
_"Cái mô hình bé tí như vậy mà cậu còn không tin tự nhiên mà có, vậy tại sao cậu lại nghĩ vũ trụ bao la rộng lớn tự nhiên mà có?"
Thế là cuối cùng anh bạn vô thần bèn chịu thua.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: