+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 11/18 ĐầuĐầu ... 910111213 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 172

Chủ đề: Ngẫu hứng tứ tuyệt

  1. #101
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    VÔ THƯỜNG

    Đời hẳn hơn ai được mấy khi ?
    Có ai đẹp mãi tuổi xuân thì
    Hoa đời nở nụ tươi trong nắng
    Cơn gió vô tình lại cuốn đi !


    XIN ĐỪNG LẶP LẠI

    Xin đừng lặp lại Lệ Chi Viên
    Tội nghiệp cho dân sống ở hiền
    Vụ án 10 năm Nguyễn Thanh Chấn
    Sau này không thể dễ gì quên !


    NHẪN NẠI

    Trong miệt mài ghi dấu thời gian,
    Ta có Chúa đồng hành luôn mãi
    Em bên anh vô cùng nhẫn nại,
    Dìu nhau đi qua cõi vô thường …


    JB.Sĩ Trọng.

  2. 3 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Annhien (20-11-2015),Honesty (25-02-2016),Mai Cồ (13-07-2015)

  3. #102
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Mưa...

    Mưa vẫn hát giữa dòng người bát ngát

    Mưa chạm nhẹ, đôi mắt ai ướt nhòe
    Mưa bay ngang chở em về miền nhớ
    Khúc ca lỡ làng... người có nghe?

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    An Vi (17-11-2015),Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (15-07-2015),Mai Cồ (16-07-2015)

  5. #103
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Chiều nay Sài Gòn về trễ
    Nắng chẳng tắt mà mải chơi trốn tìm
    Bắt góc công viên im lìm
    Hàng cây, ghế đá, còn em đâu rồi?...
    (11.2014)

    Sài Gòn ơi chiều nay đừng về trễ nữa nhé!
    Đường đông xe đông người vùi lấp những đam mê...
    Thức dậy đi, gửi lời chào tương lai phía trước
    Cá cược với đời, đừng lạc nhịp yêu thương!
    (11.2015)

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    An Vi (17-11-2015),Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (21-11-2015),Mai Cồ (15-11-2015)

  7. #104
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Annhien Xem bài viết
    Chiều nay Sài Gòn về trễ
    Nắng chẳng tắt mà mải chơi trốn tìm
    Bắt góc công viên im lìm
    Hàng cây, ghế đá, còn em đâu rồi?...
    (11.2014)

    Sài Gòn ơi chiều nay đừng về trễ nữa nhé!
    Đường đông xe đông người vùi lấp những đam mê...
    Thức dậy đi, gửi lời chào tương lai phía trước
    Cá cược với đời, đừng lạc nhịp yêu thương!
    (11.2015)

    Lạc mất của em: một đoạn đường
    Lối về rợp mát những niềm thương
    Giữa Ngài, ánh sáng soi muôn hướng
    Đời chẳng cho em nẻo đoạn trường
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  8. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Annhien (20-11-2015),Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (21-11-2015),Mai Cồ (17-11-2015)

  9. #105
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Annhien Xem bài viết
    Mưa...

    Mưa vẫn hát giữa dòng người bát ngát

    Mưa chạm nhẹ, đôi mắt ai ướt nhòe
    Mưa bay ngang chở em về miền nhớ
    Khúc ca lỡ làng... người có nghe?
    Mưa vẫn thì thầm hát em nghe
    Nhẹ chạm mắt em, bỗng ướt nhòe
    Xoa dịu lòng em, mưa thỏ thẻ
    'Mỉm cười, hát tiếp với mưa nhe!'
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  10. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Annhien (20-11-2015),Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (21-11-2015),Mai Cồ (17-11-2015)

  11. #106
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TÊN EM SÀI GÒN

    Sao đành em để lạc mất tên ?
    Nghĩa nặng tình sâu khó đáp đền
    Sài gòn, mãi mãi tên em đấy
    Ca tụng muôn đời, ai nỡ quên !



    VÔ VỌNG

    Mưa vẫn thầm thì trong tim em,
    Nghe mưa chạm ngõ nỗi niềm riêng
    Lòng em dìu dịu như mây khói,
    Một thoáng hư không, vỡ kiếm tìm !



    ẢO TƯỞNG

    Tưởng chừng không có thật khó công
    Hạnh phúc mơ xa tựa đóa hồng
    Thử thách trải qua rồi mới thấy,
    Đóa hồng đâu dễ được cho không .


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 22-11-2015 lúc 04:11 PM

  12. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Annhien (22-11-2015),Honesty (25-02-2016)

  13. #107
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    [QUOTE] TÊN EM SÀI GÒN

    Sao đành em để lạc mất tên ?
    Nghĩa nặng tình sâu khó đáp đền
    Sài gòn, mãi mãi tên em đấy
    Ca tụng muôn đời, ai nỡ quên ![QUOTE]

    Sài Gòn ơi một thời xa vắng
    Tên người chôn ở góc bình yên
    Dại khờ hàn huyên theo năm tháng
    Lãng đãng mây trời nhắc sao quên
    Thay đổi nội dung bởi: Annhien, 24-11-2015 lúc 04:33 PM

  14. 2 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (24-11-2015)

  15. #108
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Sài Gòn ơi sao mưa nhiều đến thế?
    Những mặt người khẽ nép vào đi thôi
    Ai gọi ai? Cứ ngỡ khách xa lạ?!
    Ướt mắt người... phải là hạt mưa rơi?
    (Sg, 24.11.2015)

  16. 2 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (24-11-2015)

  17. #109
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Sài gòn đợi mãi mới thấy đông
    Sớm mai gió lạnh khẽ bềnh bồng
    Cây thông giăng đèn cùng hang đá
    Người người chụp hình... ấy là đông?!
    (Sg, 15.12.2015)

  18. 2 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Honesty (25-02-2016),JB. Sĩ Trọng (18-12-2015)

  19. #110
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Sài gòn mang nỗi nhớ niềm thương
    Gió lạnh ban mai gọi phố phường
    Hang đá giăng đèn soi lấp lánh,
    Em về ôm kỷ niệm vấn vương ...
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 23-12-2015 lúc 08:05 AM

  20. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Annhien (28-12-2015),Honesty (25-02-2016)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 11/18 ĐầuĐầu ... 910111213 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
  5. Ông cha tuyên úy hụt!
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình