+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/18 ĐầuĐầu 123412 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 172

Chủ đề: Ngẫu hứng tứ tuyệt

  1. #11
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Thân thương tặng ViếtThanh-Mai Tín và Thánh Thư nhân dịp xuân về.
    Xuân

    Viết một vần thơ gởi tặng em,
    Thanh âm thoang thoảng - gió bên thềm...
    Mai vàng chớm nụ Xuân như ý,
    Tín nghĩa đong đầy- vạn phúc thêm !

    Tâm

    Thánh thiện thân tâm
    giữa thế trần,
    Thư minh cốt cách chốn ba vân.
    Hoàng trần phong vũ - tâm bất biến!

    Trọng Đạo, theo Thầy luyện đức nhân.

    Honesty (20.1.2013)
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 20-01-2013 lúc 11:05 AM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (20-01-2013),3T_thanhtuyen (24-01-2013),JB. Sĩ Trọng (22-01-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (20-01-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Thánh Thư (20-01-2013)

  3. #12
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    ƯỚC VỌNG
    ( Mến tặng cháu Nguyễn Phúc Thanh Tâm )

    Nguyễn bố vui vầy với Nguyễn con(*)
    Phúc lộc giờ đây được vẹn tròn
    Thanh thoảng lời thơ chim báo mộng
    Tâm tình dâng Chúa vượt thời gian !...

    (*) Ý JB muốn nói về hai bố con anh Mai Tín.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 18-02-2013 lúc 04:35 PM

  4. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (26-01-2013),3T_thanhtuyen (24-01-2013),allihavetogive (01-02-2013),Honesty (26-01-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (23-01-2013),Mai Tín (25-02-2013)

  5. #13
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TRUYỀN THỐNG

    Em về cắt nhánh mai vàng
    Đơm hoa ngày Tết nồng nàn hương Xuân
    Người xa vui với người gần
    Mua mua sắm sắm tặng dâng ông bà .



    NHỚ

    Nắng đổ nghiêng về nẻo phố mơ
    Người đi khuân khuất bóng xa mờ
    Tìm trong nhung nhớ niềm thương cảm
    Mong đợi đong đầy bao ý thơ …



    ĐỐI DIỆN

    Cho em chiếc áo lụa hồng
    Mặc ra phố chợ người đông ngắm nhìn
    Trở về trong cõi lặng im
    Gương soi đối diện em nhìn chính em .



    ĐIỀU KHÓ BIẾT TRƯỚC(*)

    “Thương người như thể thương thân”
    Thương nhau như thể được gần bên nhau
    Ở đời kẻ trước người sau,
    Tử sinh, sinh tử : biết đâu mà dò …

    (*) Viết khi nghe tin báo Cha Giuse Phạm ngọc Tuyến qua đời.


    JB.Sĩ Trọng
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 26-01-2013 lúc 10:28 PM

  6. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (26-01-2013),3T_thanhtuyen (28-01-2013),allihavetogive (01-02-2013),Honesty (26-01-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (26-01-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013)

  7. #14
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    QUẠNH HIU

    Ngồi đẩy ngồi đây dưới bóng chiều
    Ngắm nhìn hoa cỏ lá liêu xiêu
    Vườn nhà vắng vẻ khách không đến
    Dăm đứa học trò thật đáng yêu !


    THOÁNG QUA

    Đổ nắng nghiêng về phố xá xa
    Thị thành như có bóng ai qua
    Hồng vươn tay duỗi, vườn ai tím
    Nhung(*) gấm thời nay kém lụa là .

    (*)Để nhớ Đõ thị Hồng Nhung- học trò của tôi.


    Nhớ THỪA LƯU

    Sắp mưa rồi đó em ơi
    Mây đen che phủ chân trời xa xa
    Gío vương tóc rối vườn cà
    Đoàn tàu xình xịch băng qua núi đồi.


    THANH ĐẠM

    Nguyễn Du viết Kiều thức trắng đêm
    Thị rụng trên cao xuống bậc thềm
    Trúc mọc bờ ao khao khát nắng
    Duyên(*) thầm trăng gió, võng ru êm .

    (*) Để nhớ Đại văn hào Nguyễn Du và Nguyễn thị Trúc Duyên-học trò của tôi .



    PHỐ NÚI(*)

    Chiều nay gió lộng về trên phố
    Đùa tóc em bay ngược gió đời
    Nhìn dáng mẹ thân trần đóng khố
    Lưng nặng gùi thay võng cõng ru nôi.

    (*) Nhớ về Bảo Lộc.


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 01-02-2013 lúc 10:52 PM

  8. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (02-02-2013),allihavetogive (01-02-2013),Honesty (04-02-2013),Jade (03-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (06-02-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013)

  9. #15
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    PHỐ NÚI(*)

    Chiều nay gió lộng về trên phố
    Đùa tóc em bay ngược gió đời
    Nhìn dáng mẹ thân trần đóng khố
    Lưng nặng gùi thay võng cõng ru nôi.
    XÓM ĐỒNG BẰNG

    Chiều nay cũng gió lộng trên phố
    Tóc ngắn bay bay giữa bầu trời
    Dáng cha tay vẫn nặng trang giấy
    Đầu điểm bạc nụ cười vẫn nở trên môi.

    Ruou nho.
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  10. 7 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Honesty (04-02-2013),Jade (03-02-2013),JB. Sĩ Trọng (02-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (06-02-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013)

  11. #16
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    CẢM ƠN EM

    Xóm đồng bằng nghe sao thấy lạ
    Ngày cuối năm cũng giống ngày thường
    Cảm ơn em, lời thơ đẹp quá
    Bóng hình Cha rất đỗi thân thương .


    JB.Sĩ Trọng.

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     13:22, 5th Feb 2013 #1987 

    ba mình cũng là thầy giáo luôn đó



  12. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (05-02-2013),Honesty (05-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (06-02-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013)

  13. #17
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    MÊ TÍN

    Giống rồng không có ở trên đời
    Sao quá tin vào để luận soi ?
    Nếu thực có chăng loài quỹ dữ(*)
    Tha hồ mà sợ chuyện rủi xui !

    (*) ( x Kh 12,3-4 ; 12,9 và 12,17-18 )


    LOÀI RẮN

    Rắn là cái thứ chi chi ?
    Mà trong năm mới muốn suy muốn bàn
    Rắn rồng ở cõi thế gian,
    Thiên văn địa lý chẳng quan hệ gì .(*)

    (*) Quan niệm riêng của JB.


    PHÚC

    Ăn chay tàu hủ thịt dồn(*)
    Ý lành tâm thiện còn hơn ở chùa
    Nhà thờ cũng phải chịu thua,
    Phúc ai sống biết sẻ chia người nghèo!

    (*) Lấy ý câu thoại của một vở hài kịch: “Ăn chay nhưng mà ăn tàu hủ dồn thịt”.


    TRÀO LỘNG

    “Chim khôn kêu tiếng lảnh lang,
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”
    Ở đời nhiều kẻ thích khoe,
    Khoe mình tốt xấu rồi nhe răng cười !



    NHÀ GIÁO MỪNG TUỔI NHAU

    Học trò tóc đã bạc phơ
    Thầy cô lớn tuổi cũng chưa qua đời
    Gặp nhau vui vẻ tươi cười,
    Chúc mừng năm mới, tình người thủy chung.


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 15-02-2013 lúc 01:14 PM

  14. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (20-02-2013),Honesty (20-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013)

  15. #18
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Gởi MƯA HUẾ

    Kẻ tha hương trót thương xứ Huế
    Vẫn mộng mơ như kẻ ở gần
    Càng yêu Chúa càng thêm nhớ mẹ
    Sông Hương mình, đẹp vẻ ngàn năm …


    DẪU

    Đi trong vội vã mỗi chiều,
    Hồn mang nhung nhớ và nhiều xót xa
    Thời gian lặng lẽ trôi qua,
    Tình người xứ Huế dẫu xa vẫn gần .



    Cảm thức MÙA CHAY

    Mùa Chay, con giữ luật tịnh chay
    Bác ái, khiêm nhu để giống Thầy
    Và giữ tâm hồn mình thanh sạch
    Xức tro, đầu bạc tựa mây bay .


    JB.Sĩ Trọng.

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     22:38, 20th Feb 2013 #2025 

    tro màu đen mà sao đầu bạc vậy thầy ơi ?hihi



  16. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (20-02-2013),An Vi (20-02-2013),Honesty (24-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013)

  17. #19
    Trạng thái :   moonlight_7210 đã thoát
    Tham gia : Oct 2012
    Bài gửi : 2
    Tên Thánh:
    Julia
    Tên thật:
    Nguyễn Thanh Thảo
    Đến từ: Hà Nội
    Sở thích: nghe nhạc, đọc sách
    Nghề nghiệp: nhân viên VP
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 3 lần
    trong 2 bài viết
    Bài thơ Tên thật hay, cảm ơn bạn nhiều nhé

  18. 2 thành viên đã cảm ơn moonlight_7210 vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (22-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013)

  19. #20
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Cảm thức MÙA CHAY

    Mùa Chay, con giữ luật tịnh chay
    Bác ái, khiêm nhu để giống Thầy
    Và giữ tâm hồn mình thanh sạch
    Xức tro, đầu bạc tựa mây bay .
    Xức tro, đầu bạc tựa mây bay
    Hạt tro gợi nhớ nguồn thân đây
    Ôi sao đầu mình nhiều bụi thế !
    Bụi phấn, bụi tro thoả đời này.

    ( Tặng thầy JB. Sĩ Trọng )

    Ruou nho
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  20. 8 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    allihavetogive (25-02-2013),Honesty (24-02-2013),Jade (21-02-2013),JB. Sĩ Trọng (21-02-2013),LamPhuong (23-02-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (02-08-2013),TerexaThuyDuong (25-02-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/18 ĐầuĐầu 123412 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
  5. Ông cha tuyên úy hụt!
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình