Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
Phù thủy nhỏ
Vụt mất
Em hứng giọt nắng rớt vội vàng,
Chẳng kịp gom lại ngày đã tàn!
Chút tình nhỏ nhoi cũng vụt mất
Hững hờ người đi lệ ứa chan...
ĐẮNG.
Trách giọt nắng kia quá vội vàng...
Tình nhỏ chưa gì đã vội tan!
Trách con gió chiều đi đâu mất?
Người khóc hay mưa? Mặn chứa chan???
Duy-an.