Mây.
Nắng vàng lung linh ta chẳng thiết
Mây bay ngang trời cứ nhớ nhung
Tình thơ rồi cũng vụt đi mất
Chẳng tiếc chẳng mơ chẳng đợi chờ!
Mây.
Nắng vàng lung linh ta chẳng thiết
Mây bay ngang trời cứ nhớ nhung
Tình thơ rồi cũng vụt đi mất
Chẳng tiếc chẳng mơ chẳng đợi chờ!
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^
allihavetogive (30-05-2013),JB. Sĩ Trọng (30-05-2013),Mai Tín (30-05-2013),Padre Paolo (12-06-2013),TerexaThuyDuong (30-05-2013)