+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/18 12311 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 172

Chủ đề: Ngẫu hứng tứ tuyệt

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Ngẫu hứng tứ tuyệt

    Đôi mắt em.

    Tôi thấy đôi mắt em mộng mị
    Ru hồn trong lá mơ
    Chiều đi qua thế kỷ
    Rất đẹp và nên thơ .




    Lê gót.(*)

    Lê gót nhỏ anh tìm về lối nhỏ
    Thị thành ơi phố cũ vắng buồn tênh
    Mênh mông gió hồn anh như mở ngỏ
    Châu ngọc nào sao như nước mắt em.

    (*) Để nhớ về một người bạn tên là Lê thị Minh Châu.



    JB.Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 15-01-2013 lúc 09:59 AM

  2. 9 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (14-01-2013),3T_thanhtuyen (14-01-2013),Honesty (17-01-2013),Mai Tín (14-01-2013),Nasis (16-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (16-01-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    CHÂN

    Ngồi lâu đứng dậy cũng tê chân
    Đi hết trần gian thấy vẫn gần
    Quán trọ ven đường còn lấm bụi
    Làng quê mộc mạc lại quen thân .



    TOM(*)

    Qúa nóng nên Tom tự cởi truồng
    Không cần mặc áo, nhảy tứ phương
    Nghịch đùa, nũng nịu, chơi không chán
    Sớm tối vào ra, bạn mảnh vườn .

    (*) Tên con chó gia đình JB đang nuôi.



    SÓNG VỖ BỜ YÊU

    Bờ yêu tôi ngày đêm sóng vỗ
    Lời thầm thì tiếng gió trùng khơi
    Em tôi đi suốt một đời,
    Còn tôi đi suốt bên Người tôi yêu .


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 15-01-2013 lúc 06:45 PM

  4. 10 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (16-01-2013),Mai Tín (15-01-2013),Nasis (16-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (16-01-2013),theresalis (10-05-2014)

  5. #3
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    CHÂN

    Ngồi lâu đứng dậy cũng tê chân
    Đi hết trần gian thấy vẫn gần
    Quán trọ ven đường còn lấm bụi
    Làng quê mộc mạc lại quen thân .

    JB.Sĩ Trọng.

    Ngồi lâu đứng dậy cũng... ê mông
    Mỏi vai, mỏi cổ, lại lưng cong
    Bảng đen, phấn trắng bụi vương vấn
    Bạc tóc thầy rồi. Trò biết không?


    (Con tặng riêng thầy JB. Sĩ Trọng ạ)

  6. 11 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (15-01-2013),JB. Sĩ Trọng (17-01-2013),Mari.QuynhChi (21-01-2013),Nasis (16-01-2013),Paulus Nhusoen (17-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (16-01-2013)

  7. #4
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết



    RÓT LỆ

    Trải thảm thơ ca rót lệ đời
    Một chum tình ý đựng đầy vơi
    Uống say thay rượu nồng lồng cảnh
    Cho cả nhân gian vỗ mặt cười .




    Khí phách thơ NGUYỄN TRÃI


    Nguyễn Trãi viết “ Bình Ngô đại cáo”
    Thị thành huyên náo bỗng ngừng im
    Bích ngọc lầu son lay gió bão
    Sơn(*) lâm rừng khí rộn lời chim .

    (*) Để nhớ một người bạn tên là Nguyễn thị Bích Sơn,
    hồi xưa thi chung phòng tại Hội đồng thi Ngưyễn Huệ.






    Qua sông nên phải lụy đò
    Đò khen sông rộng, khách lo trễ giờ
    Đời người ít ngủ nhiều mơ
    Mơ làm con sóng đưa thơ về nguồn .




    TÌNH ĐẤT NƯỚC
    ( Tặng Họa sĩ Dân )

    Về quê ăn trái thanh trà,
    Vào Nam ăn bưởi,đậm đà sầu riêng
    Mỗi vùng mỗi đặc sản riêng,
    Nhưng tình đất nước : nỗi niềm thương chung.


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 18-01-2013 lúc 09:03 AM

  8. 9 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (17-01-2013),Mai Tín (17-01-2013),Paulus Nhusoen (17-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (17-01-2013),thuynguyen_gk (17-01-2013)

  9. #5
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết


    Con rất thích bài thơ này. Thầy cho con họa lại nhé.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     20:21, 17th Jan 2013 #1871 

    Mai Tín cứ tự nhiên.

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     23:26, 18th Jan 2013 #1877 

    đẹp



  10. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (17-01-2013),JB. Sĩ Trọng (17-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013)

  11. #6
    Trạng thái :   Paulus Nhusoen đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 12
    Tên Thánh:
    Phao Lô
    Tên thật:
    Hồ Khánh Như
    Đến từ: GX Xuân Sơn
    Sở thích: bóng đá và sách
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    91
    Được cảm ơn 119 lần
    trong 19 bài viết
    Thầy dạy hãy sống yêu thương
    yêu Chúa, yêu người, yêu tha nhân
    con đây một lòng nguyện theo thầy
    yêu Chúa, yêu người như Thầy yêu!

  12. 8 thành viên đã cảm ơn Paulus Nhusoen vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (17-01-2013),JB. Sĩ Trọng (17-01-2013),Mai Tín (17-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (17-01-2013)

  13. #7
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết


    TÌNH ĐẤT NƯỚC

    Về quê ăn trái thanh trà,
    Vào Nam ăn bưởi,đậm đà sầu riêng
    Mỗi vùng mỗi đặc sản riêng,
    Nhưng tình đất nước : nỗi niềm thương chung.


    JB.Sĩ Trọng.


    Đất nước nỗi niềm thương chung
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng" bầu ơi!
    Quê hương tiếng Mẹ ru hời
    "Con ơi hãy sống cho đời thương yêu".


  14. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),3T_thanhtuyen (18-01-2013),Honesty (17-01-2013),JB. Sĩ Trọng (18-01-2013),Paulus Nhusoen (17-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (17-01-2013)

  15. #8
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Một số bài thơ Tên, gởi tặng : Rượu nho, Chồi non, Thánh Thư và Phù thủy nhỏ.


    RƯỢU NHO

    Rượu nho chưa uống đã nồng say
    Chút cảm tình riêng đủ dâng đầy
    Chia sẻ tâm tình thơ với nhạc
    Có vài ý tưởng lạ hay hay .



    CHỒI

    Cây chồi mọc chốn cheo leo
    Trông xem thế đứng thác đèo chênh vênh
    Vực sâu vách đá gập ghềnh
    Ngày đêm mưa nắng lênh đênh phận người.



    TIẾNG VỌNG

    Hoàng hôn dệt lụa cõi trời xa
    Trọng vọng hương thơm gởi quê nhà
    Thánh thót vàng oanh khoe tiếng hót
    Thư lòng vang mãi tháng ngày qua .



    TÌM

    Tặng hoa hay phải tặng quà?
    Phù vân bão gió đi qua núi đời
    Thủy triều sóng vỗ bờ đôi,
    Nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm.


    JB.Sĩ Trọng

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     23:27, 18th Jan 2013 #1878 

    Cám ơn thầy ạ

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     23:14, 23rd Jan 2013 #1913 

    Con cám ơn Thầy, hihi


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 20-01-2013 lúc 10:14 AM

  16. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (18-01-2013),Honesty (20-01-2013),Mai Tín (20-01-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (20-01-2013)

  17. #9
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    TÌM

    Tặng hoa hay phải tặng quà?
    Phù vân bão gió đi qua núi đời
    Thủy triều sóng vỗ bờ đôi,
    Nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm.
    Hic " nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm" thật là ý nghĩa quá,

    Cát

    Thật tình mà nói chẳng im
    Là sóng ru vỗ xô tim vào lòng
    Ý sóng cát có hiểu không ?
    Nghĩa chưa cắt đã bụi hồng phớt ngang.

    Ruou nho
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  18. 6 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Honesty (20-01-2013),JB. Sĩ Trọng (19-01-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Táo ttnbjch (09-05-2013),Thánh Thư (20-01-2013)

  19. #10
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    @ Rượu nho

    Thật tình mà nói cũng hay hay
    Chút cảm tình riêng đủ dâng đầy
    Cũng quí hơn vàng hơn điện ngọc
    Vui lòng kỉ niệm(*) đã đắp xây .

    (*) Kỉ niệm là những bài viết, những chia sẻ thơ văn qua Diễn đàn.

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     12:31, 20th Jan 2013 #1892 

    Con thích thơ lắm, có ý là " vung bút" ngay

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     15:29, 22nd Jan 2013 #1905 

    Hà hà...Vui lắm ! Diễn Đàn có thêm bạn thơ để chia sẻ.


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 20-01-2013 lúc 11:04 AM

  20. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (20-01-2013),3T_thanhtuyen (24-01-2013),allihavetogive (01-02-2013),Honesty (20-01-2013),LamPhuong (23-02-2013),Lan Anh (20-01-2013),Mai Tín (25-02-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/18 12311 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
  5. Ông cha tuyên úy hụt!
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình