-
Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2011
Bài gửi : 101
- Tên Thánh: Giuse
- Tên thật: Hồ Đăng Việt
- Đến từ: Hàng Xanh
- Sở thích: nghe nhạc
- Nghề nghiệp: Networking
- Cảm ơn
- 548
- Được cảm ơn 921 lần
trong 109 bài viết
Việt nghĩ đã là người Việt Nam thì không ai không yêu nước, và nếu đã là thành viên của diễn đàn và đều là người Kito hữu thì lại càng yêu nước hơn. Vì sao? đơn giản vì đây là nơi chôn rau cắt rốn, nguồn nước ta uống mỗi ngày, từng hạt gạo ta ăn. Chẳng có lý do gì để không yêu nước cả. Vậy nên câu hỏi này có lẽ không cần hỏi thêm :)
Tôi thể hiện tình yêu nước của mình như thế nào? Trong công việc tôi nỗ lực để hoàn thành công việc, vì bản thân, vì tổ chức, và hi vọng góp 1 phần nhỏ để đất nước giàu mạnh hơn. Về đời sống, tôi yêu thương anh em, hàng xóm, cố gắng góp phần tạo sự đoàn kết hơn giữa những người xung quanh...
Đức Giêsu là minh chứng lớn nhất cho tình yêu, người dạy chúng ta hãy yêu thương nhau như người đã yêu thương anh em.
Rất mong nhận được sự sẻ chia từ anh Mai Tín.
-
5 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:
3T_thanhtuyen (15-01-2013),allihavetogive (17-01-2013),anhdoart (18-01-2013),Mai Tín (15-01-2013),Teresa Nhỏ Bé (16-01-2013)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules