Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Vì má là bà quản

Threaded View

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    Vì má là bà quản

    Ngày... tháng... năm...
    Vì má là bà quản, nên chiều nay con phải đi quét nhà thờ thay má. Má còn phải đưa bà đi bệnh viện...huhu …(con ghét bụi lắm má à)
    Vì má là bà quản, nên con nghiễm nhiên trở thành đầu bếp chính của cả nhà, nhà thờ kỳ này nhiều công chuyện cần bà quản, hơn là nhà mình cần má, huhu… (tội nghiệp cả nhà…con cũng phải nhăn mặt khi thử món ăn của mình nữa là….)
    Vì má là bà quản, nên mỗi sáng thứ 7 con không được ở nhà lướt web nữa, con phải…lên nhà thờ phụ má cắm hoa chuẩn bị cho lễ Chúa nhật….huhu …(con chẳng thích mấy cái món nữ công gia chánh xíu nào đâu má ạ, nhưng không lên thì chẳng ai làm chân sai vặt cho má)
    Vì má là bà quản, nên sáng nào con cũng phải dậy sớm đi lễ. Má bảo dậy sớm cho người khỏe khoắn, đi lễ lại được nhiều ơn Chúa…huhu…(buổi sáng lạnh lắm má ơi).
    Vì má là bà quản, nên con lúc nào cũng phải giữ lời ăn tiếng nói, má nói dù sao cũng là gái,
    phải giữ tiếng thơm cho…bà quản chứ…huhu….(con tự nhiên lại...phải...cố gắng...nữ tính hơn)

    Ngày... tháng... năm...

    Vì má là bà quản, nên tối nay, ba đi làm về phải ăn mì. Chiều nay, má và con đều bận lên nhà thờ chuẩn bị công việc cho tết trung thu sắp tới….
    Vì má là bà quản, nên con phải tạm biệt những buổi qua nhà thằng bạn hàng xóm tán phét. Má nói con gái chơi với con trai nhiều thì sẽ không tốt.
    Vì má là bà quản, chiều nay, con và má ngồi bên nhau soạn chương trình cho đêm văn nghệ canh thức giáng sinh, má thuộc Ban mục vụ còn con đại diện Giáo lý viên, chưa bao giờ con thấy má con mình nói chuyện với nhau nhiều như thế, con với má cũng….hợp gu lắm má nhỉ…
    Vì má là bà quản, con gái má bây giờ đảm đang lắm nhé, không chỉ còn biết đánh nhau với mấy thằng bạn hàng xóm, mà còn biết cắm hoa, nấu ăn thì chưa giỏi, nhưng khi ăn cơm, con thấy ba ít nhăn hơn rùi ^^)
    Vì má là bà quản, nên con thỏa sức rủ mấy nhóc tới nhà tập múa hát, má biết là tụi con tập để múa trên nhà thờ mà.
    Vì má là bà quản, nên má không lo lắng mỗi khi con xin phép đi đâu, vì má biết con chỉ lên nhà thờ lo công việc thôi.

    Vì má là bà quản, nên con yêu má nhiều hơn, và cũng yêu Chúa nhiều hơn <3



    Viết cách đây...2 năm, thay lời...một người muốn nói!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     10:06, 16th Jan 2013 #1853 

    Má của Phù Thủy Nhỏ ơi, con viết bài này lúc sáng sớm (1 giờ sáng đó má ơi). Hic

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     15:13, 16th Jan 2013 #1856 

    Hihi, bà quản đi ngủ sớm rùi để sáng còn lên nhà thờ nên hổng có nghe đâu anh ui :D


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 10 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-01-2013),allihavetogive (16-01-2013),DARK (16-01-2013),Honesty (16-01-2013),JB. Sĩ Trọng (17-01-2013),Lan Anh (16-01-2013),Mai Tín (16-01-2013),Paulus Nhusoen (16-01-2013),TerexaThuyDuong (28-09-2014),thuynguyen_gk (16-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình