Bạn Nguyễn Thanh Thảo là người cùng giáo xứ với Mai Tín.
Bạn Thảo đã từng đến dự Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn chúng mình rồi. Không biết cả nhà còn nhớ không?
Sáng nay, Chúa Nhật 20/1/2013, Mai Tín lọ mọ vào Facebook, thấy bài viết sau đây của bạn Thảo hay quá. Đáng lẽ bài này Mai Tín Post ở mục "Bài tổng hợp" (vì là bài sưu tầm), nhưng bởi nó được viết bằng cảm nhận của bạn Thảo, nên Mai Tín xin được post ở đây.
-----
Ra đường, thấy cái cảnh người ta dục tờ rơi bay đầy đường, rồi thì người ta phát mà có người không chịu cầm, ức chế, không biết làm sao, về nhà làm 1 phát ra bài thơ, hy vọng (rất ư là mong manh) rằng từ sau ra đường, ít thấy những cảnh đó nữa <tức>
VĂN HOÁ NHẬN TỜ RƠI
Nặng nhọc đâu một tờ rơi
Cầm xong bỏ túi, thảnh thơi thôi mà
Sọt rác chờ sẵn ở nhà
Sao lại cứ thế vứt ra ngoài đường
Làm cho ô nhiễm môi trường
Mất đi vẻ đẹp phố phường văn minh
Ai ơi giữ ý giữ tình
Một chút đóng góp giúp mình thêm vui
Không cầm, người phát ngậm ngùi
Từng tờ là những niềm vui việc làm
Trời nắng, gió bụi vẫn kham
Miếng cơm manh áo, việc làm kiếm thêm
Cầm rồi bỏ túi, gọn gàng
Người vui, mình cũng thấy vui trong lòng
Việc nhỏ, làm thế là xong
Hạnh phúc luôn ở bên trong tâm hồn.
Maria Nguyễn Thanh Thảo
www.facebook.com/marianguyenthanhthao
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Lan Anh
07:56, 22nd Jan 2013 #1900Người đâu tốt bụng dữ dzậy ta?