+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Xưa và Nay

  1. #1
    Huyen Tam's Avatar
    Trạng thái :   Huyen Tam đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 72
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Th Huyền Tâm
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    786
    Được cảm ơn 680 lần
    trong 91 bài viết

    Unhappy Xưa và Nay

    Ngày xưa nhỏ ao ước thành người lớn

    Ngày nay nhỏ ao ước thành trẻ thơ

    Ngày xưa nhỏ ao ước đi làm việc

    Ngày nay nhỏ ao ước được nghỉ ngơi

    Ngày xưa nhỏ ao ước không có ba mẹ bên cạnh la rầy, trách mắng

    Ngày nay nhỏ ao ước được sống trong cùng ngôi nhà được nghe những tiếng trách mắng, rầy la

    Ngày xưa nhỏ ao ước không phải đi học và …nhỏ đã từng trốn học…rồi những đòn roi của mẹ, ánh mắt buồn của ba.

    Ngày nay nhỏ ao ước đi học, nhỏ muốn học thật nhiều…nhưng thời gian không phải chỉ dành cho một mình nhỏ.

    Ngày xưa nhỏ mong bị bệnh để được mè nheo, làm nũng, được mẹ thương yêu, được ba quan tâm

    Ngày nay nhỏ mong có một sức khỏe, nhỏ muốn làm thật nhiều thứ, dự định nhỏ còn nhiều …

    Ngày xưa nhỏ tung tăng chơi đùa cùng trò chơi năm mười, đuổi bắt, hái hoa bắt bướm,

    Ngày xưa nhỏ chạy theo những chú đom đóm hàng đêm, ngắm những vì sao trên trời, nhỏ rảnh lắm nhỏ còn đặt tên cho những vì sao, những đám mây bay trên bầu trời.

    Ngày nay nhỏ ngày ngày lẳng lặng sáng chạy xe đến công ty, chiều chạy xe đến trường, tối chạy xe về nhà, nhỏ mệt đừ người…nhỏ chỉ biết nhắm mắt đón một ngày mai lặp lại.

    Ngày nay nhỏ đang sống tại một thành phố sa hoa với những ánh đèn đường, nhỏ chẳng thấy được những vì sao, những gợn mây… chúng chẳng có tên…vì nhỏ đâu còn rảnh.

    Ngày xưa nhỏ lãng mạng lắm nhỏ làm thơ, viết văn, nhỏ yêu màu tím hoa bằng lăng, nhỏ thích màu hồng cánh tường vi, nhỏ thương những chùm hoa chúm chím sắc hồng của cánh tigôn, nhỏ thích dạo phố đêm, thích nhìn những chuyển xe đêm…

    Ngày nay trong nhỏ chỉ còn những con số, những giấy tờ, nhỏ vụng về khi phải viết một văn bản, nhưng nhỏ vẫn yêu những loài hoa, những loài hoa một thời làm nhỏ rung động.

    Ngày xưa ấy …yên ả, bình lặng lắm,… một chút gì đó nhói lên trong tim nhỏ…yêu lắm … ngày xưa ơi!

    Con cảm ơn Chúa vì dù xưa hay là nay...thì Người vẫn luôn đồng hành cùng con, chưa phút giây nào Người rời mắt khỏi con, chỉ con là luôn xa cách Người.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Huyen Tam, 21-01-2013 lúc 06:19 PM

  2. 11 thành viên đã cảm ơn Huyen Tam vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),allihavetogive (11-05-2013),Honesty (21-01-2013),JB. Sĩ Trọng (21-01-2013),Lan Anh (22-01-2013),nguahoangtvt (21-01-2013),Paulus Nhusoen (21-01-2013),Phù thủy nhỏ (08-05-2013),Phù Vân (22-01-2013),shinzy_ho (09-05-2013),TerexaThuyDuong (21-01-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   Paulus Nhusoen đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 12
    Tên Thánh:
    Phao Lô
    Tên thật:
    Hồ Khánh Như
    Đến từ: GX Xuân Sơn
    Sở thích: bóng đá và sách
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    91
    Được cảm ơn 119 lần
    trong 19 bài viết
    con muốn càng ngày mình càng trở nên nhỏ bé để cho Chúa lớn lên trong con người con!!!
    Chúc cho chị Huyen Tam luôn vui trong Chúa.
    phải chăng con yêu Ngài quá muộn

  4. 8 thành viên đã cảm ơn Paulus Nhusoen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),allihavetogive (22-01-2013),Huyen Tam (23-05-2013),JB. Sĩ Trọng (09-05-2013),Lan Anh (09-05-2013),Phù thủy nhỏ (08-05-2013),Phù Vân (22-01-2013),thuynguyen_gk (19-02-2013)

  5. #3
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết


    Ngày xưa ơi! Sao cũng thấy mình trong đó, những suy nghĩ, những ước muốn..... Hình như ai cũng vậy, những gì qua đi rồi mới thấy quý....
    Đọc bài của chị tự nhiên em nhớ tới bài hát Ngày xưa ơi, cùng chia sẻ và cảm nhận nha chị :)
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  6. 5 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-05-2013),allihavetogive (11-05-2013),Huyen Tam (23-05-2013),JB. Sĩ Trọng (09-05-2013),Lan Anh (09-05-2013)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Huyen Tam Xem bài viết
    Con cảm ơn Chúa vì dù xưa hay là nay...thì Người vẫn luôn đồng hành cùng con, chưa phút giây nào Người rời mắt khỏi con, chỉ con là luôn xa cách Người.
    Xưa và nay cách nhau cũng chẳng mấy xa nhưng thứ gì cũng đảo ngược.
    Xưa và nay biết nhớ mấy cho vừa trong tâm khảm.
    Xưa và nay ba mẹ luôn đồng hành cho dẫu chẳng bên con.
    Xưa và nay chỉ còn có Chúa luôn bên con, nâng đỡ và an ủi, gìn giữ con.
    Cám ơn Huyen Tam đã chia sẻ những chuyện xưa và nay mà người trẻ nào cũng như trong từng cảm nhận.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-05-2013),allihavetogive (11-05-2013),Huyen Tam (23-05-2013),JB. Sĩ Trọng (09-05-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),shinzy_ho (09-05-2013)

  9. #5
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Đọc bài viết...
    thật xúc động!
    Từng khúc phim cuộc đời
    Xưa và nay...
    lướt qua thoăn thoắt trong tâm khảm
    Này là niềm vui
    Này là nỗi buồn
    Này là tiếc nuối
    Này là hy vọng...
    Mỗi cảm xúc ấy đều là hương liệu cho cuộc sống
    Mỗi kỷ niệm đều là một món quà hết sức quý giá
    Mỗi ngày sống đều là ân ban...

    Cảm tạ Chúa!
    Tri ân đời, và những người xung quanh tôi!
    Cảm ơn Huyen Tam và PTN!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  10. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-05-2013),Huyen Tam (11-05-2013),Phù thủy nhỏ (11-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình