+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Để Chúa đến....

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Để Chúa đến....

    Vinh quang cho Ngài....GIÊSU KITÔ!!!

    ***



    Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến...

    "Vì những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng..."

    Ăn uống tự bản chất của nó không có gì xấu. Ăn uống cần thiết cho việc duy trì sự sống của con người. Chúa chúc phúc để đất đai sinh hoa lợi cho con người được sử dụng, "Phúc ân Chúa quanh năm dư đầy, hoa mầu ngợp lối Ngài bước đi" (TV46).Ngài muốn cho con người được sống sung túc và đầy đủ...Nhưng đáng sợ là ở chỗ khi đã được "ăn no mặc ấm", nhiều người lại muốn mình phải được "ăn ngon mặc đẹp" nên ra sức vơ vào để làm giàu cho mình mà ít biết chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng, Chúa vẫn đang hiện diện nơi họ. Ngài đang hiện diện nơi những người bần cùng, đói rách , nghèo khổ. Ngài vẫn có nơi những người bị áp bức, bất công. Ngài đang sống trong những con người bị người khác ganh ghét, trù dập chỉ vì dám sống cho Tin Mừng của sự thật....Vâng, lạy Chúa!! Xin cho con biết mở lòng mình ra đế Chúa có thể đến với con ngang qua những người mà con tiếp xúc, ngang qua những biến cố mà con gặp trong cuộc sống ........Xin mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu Chúa kì diệu khắp nơi...

    "Anh em hãy tỉnh thức vì lúc anh em không ngờ, Con Người sẽ đến."

    Chúa Giêsu đã một lần đến với con người trong biến cố Giáng Sinh. Ngài đến trong âm thầm lặng lẽ, Ngài đến trong nghèo khó, giá rét, bần cùng. Hoạ chăng chỉ có những người chăn chiên và đàn gia súc của họ đón nhận được tin vui trọng đại này. Và một lần nữa, Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang "để phán xét kẻ sống và kẻ chết". Ngày nào? Giờ nào? Không ai biết được mà cũng không nhất thiết là phải tìm cho ra được ngày ấy. Nói vui một chút: "ngày ấy" Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, còn ngày nay Chúa Giêsu vẫn đang đến nhưng Ngài đến rất âm thầm và khiêm tốn. Ngài đến trong những con người xem ra có vẻ tầm thường và không có gì đặc biệt, Ngài đến trong những công việc nhỏ bé hằng ngày mà ta không để ý. Ngài không muốn con người phải sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ cái "ngày ấy". Sợ Chúa đến bất ngờ, nhỡ mà lúc đó mình đang phạm tội, mình đang trộm cắp, mình đang giận hờn, mình đang phá thai.....thì chỉ có nước chết tười, "ăn mày chẳng kịp". ...Nhưng, TC ko phải là một ông vua khắc nghiệt, cứ rình rình thấy đứa nào đang phạm tội là chạy đến để bắt quả tang, để phạt ..xuống hoả ngục. Ngài là nguồn mạch của tình thương, bình an và niềm vui. Những gì Ngài mong muốn cho ta chính là những điều đó. Ngài vẫn đến với chúng ta trong cuộc sống hằng này, nơi những người mà ta gặp, nơi những biến cô vui buồn trong cuộc đời....để khi Ngài đến trong vinh quang, ta sẽ không phải hốt hoảng, cuống cuồng và sợ hãi vì những gì mình đã là đang làm. Vậy ta hãy đón tiếp Ngài trong những lần mà Ngài tìm đến với ta. Hãy luôn giữ cho tâm thật tĩnh để có thể nhìn thấy được sự hiện của Ngài nơi anh em ta, nơi ta làm việc, nơi môi trường xã hội mà ta đang sống.....Ngài luôn mong chờ và khao khát được ta đón tiếp....



    @Hall@

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: halleluyah, 28-11-2010 lúc 04:33 PM
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình