Năm vừa qua đã lỗi hẹn khi nói về đón Tết. Năm nay xin cố gắng ghi lại những hình ảnh đón Tết thân thương nơi gia đình. Một vài sự chuẩn bị nhỏ bé, thân quen nhưng là cả một niềm vui, niềm sung sướng và hãnh diện của gia đình mình. Tuy là những việc rất lặt vặt nhưng thiếu vằng đi lại cảm thấy như còn thiếu chút gì đó cho năm mới sang. Xin chia sẻ cùng mọi người.
Công việc đầu tiên để đón Tết của gia đình là : tảo mộ. Trước có tổ tiên, sau mới có con cháu. Tuy nhiên mộ phần của tổ tiên nay đã cải táng và đưa vào Nhà Chờ Phục Sinh, nên không còn phải sửa sang, chỉ viếng thăm và xin lễ. Hôm nay đi nhưng lại quên mang máy ảnh, không chụp hình lại được, do vậy mượn ảnh từ google mà minh họa.
Sau ở mộ phần là bàn thờ tại gia đình, theo thói quen của mọi năm thì tất cả đồ đồng dùng cho việc thờ tự được đem đi làm mới lại nên dọn trống.
Và đây là những gì chuẩn bị đem đi sửa dọn cho mới mẻ và tinh tươm :
Bắt tay vào làm nào. Lôi đồ nghề ra đây :
Sau nửa ngày vật lộn và lấm lem thì đây là một phần của kết quả :
Sáng chói cả mắt, xem chừng sang năm ngoài cái nghề bán bánh chưng Tết chắc phải đặt cái bảng "đánh bóng lư đồng mất thôi. Đố mọi người : cái cây nhọn chĩa lên trong tấm ảnh có cây thước đo có tác dụng gì nào ?
Hẹn mọi người ngày mai 25 Tết sẽ tiếp tục update những chuẩn bị cho việc gói bánh chưng cho nhà dùng và cho khách hàng vào hôm sau là 26 Tết nhé ! Chúc mọi người đón Tết thêm rộn ràng.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúa Ba Ngôi nội tại và nhiệm cục dưới cái nhìn "linh tinh"
- Mười Ba Con Ma : Ý
- “Nỗi sợ có cần thiết không ?”
- Tay Trái - Tay Phải Của Ngày Xưa Và Hôm Nay
- Cá, trùn chỉ và người !
- CHẾT : được vào LUYỆN NGỤC... đã là may !
- Cơn cám dỗ tuyệt vời !
- Bí mật của bánh chưng xanh
- Gửi cái bao tử của huynh Tin Yêu Ca
- Buồn Tình !
Honesty
08:56, 5th Feb 2013 #1986Jade giỏi thật đấy. Chúc Jade hưởng một cái Tết thật vui và đầy ý nghĩa nhé !
Jade
01:09, 6th Feb 2013 #1991Dạ con xin cảm ơn lời chúc của cô thật nhiều !
Honesty
09:33, 6th Feb 2013 #1994Cái cây có mũi nhọn là dùng để khều than trầm trong lư đồng phải không em? Mình chỉ đoán thế thôi, chắc sai rồi ! Jade chỉ giúp cho với nhé! Cám ơn Jade .