+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc này.

  1. #1
    NguyễnAnhDanh's Avatar
    Trạng thái :   NguyễnAnhDanh đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 3
    Tên Thánh:
    (hide)
    Tên thật:
    tầm thường
    Đến từ: Sơn Tây
    Sở thích: Design ảnh
    Nghề nghiệp: Kĩ sư Điện Tử
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài viết

    Các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc này.

    Hiện nhà thờ gần nhà mình có treo một bức ảnh vẽ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-su, theo mình hiểu thì con người chỉ biết hình hài của Đức Chúa Giê-Su, Đức Mẹ và các Thánh thôi. Vậy việc tôn thờ bức ảnh có hình Đức Chúa Cha có vi phạm điều răn "Không thờ ngẫu tượng" không? Mình còn yếu niềm tin, mong Anh, Chị, các bạn chỉ bảo giúp. Trân thành cảm ơn!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Khôn ngoan như con rắn nhưng đơn sơ như bồ câu"

  2. 3 thành viên đã cảm ơn NguyễnAnhDanh vì bài viết này:

    kiemca (07-02-2013),shinzy_ho (18-02-2013),tho ngoc (06-02-2013)

  3. #2
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    Bạn ơi ! Bạn có thể chụp lại tấm ảnh đó rồi post lên đây không ? Để xem như thế nào nhé !


  4. Thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (05-02-2013)

  5. #3
    NguyễnAnhDanh's Avatar
    Trạng thái :   NguyễnAnhDanh đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 3
    Tên Thánh:
    (hide)
    Tên thật:
    tầm thường
    Đến từ: Sơn Tây
    Sở thích: Design ảnh
    Nghề nghiệp: Kĩ sư Điện Tử
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài viết
    news_s247.jpg

    Bức ảnh đó tương tự bức này.
    "Khôn ngoan như con rắn nhưng đơn sơ như bồ câu"

  6. #4
    Huyen Tam's Avatar
    Trạng thái :   Huyen Tam đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 72
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Th Huyền Tâm
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    786
    Được cảm ơn 680 lần
    trong 91 bài viết
    theo mình hiểu hình này là Ba ngôi Thiên Chúa gồm ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa con và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần mang hình chim bồ câu trong hình.
    Chúa Cha đã tạo dựng nên vũ trụ, trời đất, và vì yêu thương nhân loại mà Chúa Cha đã gởi con một của Người là Chúa Jesu đến trần gian cứu chuộc nhân loại, vì nhân loại sa ngã, phạm tội. và cũng vì yêu thương mà sau khi Chúa Jesu về trời với Chúa Cha thì Ngưòi đã sai ngôi ba là Chúa Thánh Thần xuống để thánh hóa và ở lại trong thế gian. vậy nên việc nhà thờ hay chúng ta thờ hình này không gì là thờ ngẫu tượng cả.
    trong thánh lễ bạn luôn nghe cha đọc phần đầu của phụng vụ thánh thể : "Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em" đây chính là ba ngôi Thiên Chúa, cũng có Chúa Cha trong đó.
    "Tình yêu cho đi không người nhận, tình yêu trở về với người đã trao ban"
    "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống, yêu thương là biết sống sao để ta có nhau ngày mai"


  7. Thành viên đã cảm ơn Huyen Tam vì bài viết này:

    kiemca (07-02-2013)

  8. #5
    NguyễnAnhDanh's Avatar
    Trạng thái :   NguyễnAnhDanh đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 3
    Tên Thánh:
    (hide)
    Tên thật:
    tầm thường
    Đến từ: Sơn Tây
    Sở thích: Design ảnh
    Nghề nghiệp: Kĩ sư Điện Tử
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài viết
    Cảm ơn bạn đã giúp nhưng có lẽ bạn không hiểu ý mình hỏi. Trong diễn đàn này có ai đủ niềm tin giải thích giùm mình. Anh điều hành viên, sao lại bỏ đi???
    "Khôn ngoan như con rắn nhưng đơn sơ như bồ câu"

  9. #6
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Nhà thờ bạn là nhà thờ nào vậy, ở đâu.
    Nếu đúng như bạn nói thì theo mình, trong Cựu Ước Thiên Chúa có nói " ta là ta ", chúng mình không biết mặt Ngài, Chúa Giê-su cũng đã trả lời các môn đệ khi muốn gặp mặt Cha của Ngài rằng: " Ngài chính là hình bóng của Cha Ngài đó sao". Điều chúng mình cần quan tâm cũng như để ý chỉ là đối xử với mọi người chung quanh như với Chúa, bằng hết cả lòng kính yêu và tôn trọng, vì Ngài ở trong họ.
    Thay đổi nội dung bởi: +_Ruou nho_+, 06-02-2013 lúc 12:13 AM
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  10. 2 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Trung TTN (07-07-2013)

  11. #7
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Ta biết ta thờ ai và không thờ ai. Hình ảnh chỉ mang tính tượng trưng.
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  12. 2 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    Êm Đềm (08-02-2013),kiemca (07-02-2013)

  13. #8
    Trạng thái :   ghibum đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 7
    Tên Thánh:
    Terexa
    Tên thật:
    Vu Hoang Vy Linh
    Đến từ: Thu Duc, tp HCM
    Sở thích: đọc sách, lướt web.
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn 20 lần
    trong 7 bài viết
    thờ ngẫu tượng là mình coi một bức tượng là một vị thần và dùng nó để thờ lạy. giống như thời ông Môi-sê, dân đã phản bội Thiên Chúa bằng cách làm 1 bức tượng hình con bò và thờ lạy chúng, coi nó là một vị thần. còn đối với bản thân người công Giáo, chúng ta thờ lạy THiên Chúa, Đấng hằng hữu và hằng có, không phải ở bản thân bức tượng hay trong tấm hình mà nơi THiên Chúa, Đấng mà ta tin Ngài luôn hiện diện. tượng và ảnh Chúa giúp ta dễ hình dung dc hình ảnh của THiên Chúa(khi ngắm nhìn thập giá Chúa, tôi thấy Chúa thât gần gũi và yêu thương biết bao),mỗi một bức tương/hình ảnh đều mang một biểu tượng hay một biến cố trong Kinh THánh, giúp cho ngay cả những người ít đọc Kinh THánh cũng biết và nhớ được phần nào về Kinh THánh. , và đối với bức hình Chúa Ba Ngôi, giúp chúng ta xác tín được niềm tin vào 3 ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh THần thánh hóa, ba ngôi- nhưng một Chúa duy nhất - ĐẤng mà chúng ta tôn kính và thờ lạy!!!

  14. 2 thành viên đã cảm ơn ghibum vì bài viết này:

    Honesty (06-02-2013),Teresa Nhỏ Bé (07-02-2013)

  15. #9
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi NguyễnAnhDanh Xem bài viết
    Hiện nhà thờ gần nhà mình có treo một bức ảnh vẽ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-su, theo mình hiểu thì con người chỉ biết hình hài của Đức Chúa Giê-Su, Đức Mẹ và các Thánh thôi. Vậy việc tôn thờ bức ảnh có hình Đức Chúa Cha có vi phạm điều răn "Không thờ ngẫu tượng" không? Mình còn yếu niềm tin, mong Anh, Chị, các bạn chỉ bảo giúp. Trân thành cảm ơn!
    Bức ảnh Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần ( hình chim bồ câu ) đây là bức tranh nói về mầu nhiệm 1 Chúa 3 ngôi. Chúa Giêsu xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, đã mặc khải Chúa cha cho chúng ta, và ban Chúa Thánh Thần luôn đồng hành cùng ta. Nhờ Chúa con mà ta biết được Chúa cha.
    https://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/...Tong/Bai09.htm
    https://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/...ua/Chuong8.htm

    chúc bạn luôn vui trong niềm vui của Thiên Chúa nhé !


  16. 2 thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    Honesty (10-02-2013)

  17. #10
    Trạng thái :   ghibum đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 7
    Tên Thánh:
    Terexa
    Tên thật:
    Vu Hoang Vy Linh
    Đến từ: Thu Duc, tp HCM
    Sở thích: đọc sách, lướt web.
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn 20 lần
    trong 7 bài viết
    @Tầm thường: xin lỗi vì chính tả nhé, mình sẽ rút kinh nghiệm. hjj Thiên Chúa ban cho con người tự do mà bạn, người ta muốn thờ lạy đám mây hay thứ gì khác mình đâu thể cấm đoán được họ. nhưng mình phải biết sử dụng tự do tín ngưỡng của mình cách chính đáng. đám mây chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa, một vật vô tri, vô giác mà thôi. Tại sao ta không thờ lạy Đấng đã tạo nên đám mây, cây cối, trời đất, muôn loài và cả bản thân chúng ta nữa mà lại thờ lạy ngẫu tượng. chúc bạn luôn vui vẻ nhé!!

  18. Thành viên đã cảm ơn ghibum vì bài viết này:

    kiemca (07-02-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình