Có thể hôm đó Kiemca tan ca trễ nên đi thẳng qua công viên luôn nhé. Làm ở Q5 mà chạy về Hàng Xanh tập trung thì không được tiện lắmCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Agape 36: Theo Chân Mẹ
- Agape 18: Tin Yêu (chào đón Tía Toản và Thầy Hiền)
- Agape 3: Sứ mạng 2
- Agape 25: Mân Côi
- Agape 45: Cho con gặp Ngài
- Agape 17 : ẤM ÁP ĐÊM TẤT NIÊN
- Agape 27 (Nối kết yêu thương III): Bữa tiệc Giáng Sinh
- Mừng kính Bổn mạng và Sinh nhật - Agape 43
- (Xin góp ý) Giáng Sinh năm nay tôi làm gì?
- Agape 15 : TIẾNG VỌNG



3T_thanhtuyen
11:44, 19th Feb 2013 #2013Miễn sao có mặt đúng giờ là được rồi anh à...Mang theo dụng cụ mà "tác nghiệp" nhá...^^