+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Nhật ký tết một tang gia

  1. #1
    Chồi non's Avatar
    Trạng thái :   Chồi non đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 94
    Tên Thánh:
    Peter
    Tên thật:
    Chồi Non
    Đến từ: Kim Long, Bà Rịa
    Sở thích: Lớn lên trong Lời Thầy
    Nghề nghiệp: Long rong
    Cảm ơn
    333
    Được cảm ơn 483 lần
    trong 87 bài viết

    Nhật ký tết một tang gia

    Trước Tết hơn 3 tháng: càng ngày Bố càng khó chịu trong người, Mẹ quyết định dẫn Bố đi khám bệnh! Tối về, xem kết quả, cả nhà đều sock! Một cú sock có lẽ không thể nào đau hơn! Bố bị ung thư giai đoạn cuối! Nhà báo tin lên! Lặng im. Giờ thì mọi thứ trễ lắm rồi!
    Hai tháng trước Tết: bụng Bố cứ hay phì lên, mỗi lần phì thì phải hút ra thì Bố mới ăn được, ăn xong lại phì! Mắt Bố giờ sâu hoắc, Mẹ cũng đâu thua kém gì! Nhìn Bố Mẹ không cầm được nước mắt! Giờ Bố xuống tinh thần ghê gớm! Cái bệnh ung thư nó lấy đi cả sức khỏe lẫn tinh thần của một người đàn ông ngoài ngũ tuần một cách nhanh không thể tả!
    Một tháng trước Tết: giờ nhìn Bố gầy trơ xương vì có ăn uống được gì đâu! Chẳng muốn ở Sài Gòn nữa, chỉ muốn về và bên cạnh Bố thôi! Không khí gia đình giờ thật buồn quá! May mà chị Hai vừa cưới xong, chị cũng sắp được nghỉ Tết! Hy vọng là về kịp bên Bố.
    Hơn một tuần trước Tết: sau ba tháng, Chúa cũng đã gọi Bố về! Màu tang tóc bao trùm cả nhà, từ Mẹ, anh Cả cho đến bé Út! U buồn! Mẹ và chị Hai khóc quá trời khóc! Cả gia đình, cả dòng họ, cả hàng xóm lẫn bạn bè đều khóc thương cho Bố. Cũng muốn khóc thật to, khóc thét lên nhưng nó cứ nghẹm nghẹn trong cổ họng, chẳng khóc nổi! Vì Bố ra đi vào thứ 6 nên phải đến sáng thứ 2 mới làm lễ cho Bố được! Ở cạnh canh xác Bố, lòng đau biết bao!
    Gần tuần trước Tết: hôm nay đưa tiễn Bố ra nghĩa trang! Giáo xứ đưa tiễn một ông trong BĐH họ, bạn bè đưa tiễn đi một người bạn thân, còn gia đình họ hàng tiễn đưa một người chồng, người Cha, người Bác! U sầu!
    Ra nghĩa trang, nghe Cha nói về Bố con tự hào lắm Bố ơi! Bố đã dành tất cả quãng thời gian trung niên của mình để lo cho gia đình, lo cho giáo xứ, phục vụ anh chị em, là cánh tay đắc lực cho Cha xứ! Con hãnh diện, con tự hào vì là con của Bố! Mang dòng máu của Bố, mấy anh em trong nhà cũng noi gương Bố phục vụ! Từ Ban hành giáo, Giáo lý viên cho đến ca đoàn, Junior. Bố đã đi trước phục vụ, Con cũng bước theo phục vụ! Vì con là con của Bố!
    Đưa Bố xuống huyệt, tiếng khóc bắt đầu nấc lên rồi vỡ òa nghẹm ngào. Chị Hai có anh rể để dựa vào, còn Mẹ thì phải dựa vào dì, không có dì chắc Mẹ gục xuống đất rồi. Bé Út khóc quá trời khóc, anh Hai cũng rươm rươm nước mắt, chắc vì là trụ cột nên anh không thể khóc được! Cầm di ảnh Bố mà đau quá! Về đến nhà, màu trắng khăn tang phủ đầy trong nhà! Giờ ngôi nhà vắng Bố rồi Bố ơi! Con muốn được nghe tiếng Bó biết bao Bố ơi!
    Ba ngày trước Tết: hôm nay nhà mình dọn dẹp nhà cửa đón Tết, cũng những công việc đó nhưng mà chẳng còn không khí vui vẻ như những năm trước! Khăn trang còn đó, buồn u uất! Vắng Bố, anh Hai phải cán đán những công việc nặng! Mẹ thì ngày ngày ghé nghĩa trang dăm ba lần lo thúc thợ xây cho kịp mồ của Bố! Không để sang Tết thì dang dở! Bé Út dọn nhà mà không cưới nói như năm ngoài nữa! Mấy ngày nó cứ khóc rồi gọi tên Bố mãi.

    Mồng một Tết: đi lễ về cả nhà nhanh thật nhanh chạy ra nghĩa trang viếng mộ Bố! Một ngôi mộ khang trang đã được xây cất cẩn thận! Ngôi mộ vẫn còn mùi sơn! Năm nay, nhà có đại tang nên Mẹ không cho anh em được đi chúc Tết bất cứ nhà nào cả! Năm nay Mẹ và mấy anh em ở nhà đón Tết với nhau vậy! Không ai dám đến xông đất, mấy đứa nhỏ hàng xóm cũng không sang chúc Tết để nhận lì xì! Cô độc và lẻ loi quá! Từ nhà sang nhà hàng xóm chỉ cách nhau khu đất chưa đầy chục mét nhưng thấy sao xa quá, nhà như một cái đảo hoang giữa biển vậy! Vắng lặng! Buồn và rầu!
    Mồng hai Tết: bắt đầu có khách đến chúc Tết! Đâu ai xa lạ, mấy đứa xung quanh nhà! Sang chúc Tết và mang không khí Tết sang nhà mình! Cám ơn nhé! Màu trắng bi thương đang dần được thay đổi bằng màu vàng, màu đỏ của Tết! Nhà bắt đầu có tiếng cười, mấy đứa bày xí lát, cát tê, chơi đỡ buồn vì toàn ở nhà chứ có được đi đâu đâu!
    Mồng ba Tết: Mẹ cho qua nhà nội chơi, nhà họ hàng đi được mà! Qua đó, không khí Tết bao trùm trong lòng! Đang chơi bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ, ở đây không có nhà cao tầng nên tiếng chuông vang xa lắm. Giờ này mà có chuông đổ? Vậy là một người vừa được Chúa gọi về giống Bố rồi! Cầu nguyện cho linh hồn vừa qua đời!
    Mồng bốn Tết: lễ Tro! Hôm nay bước vào mùa Chay, mùa u sầu! Mấy năm gần đây lễ Tro hay vào dịp Tết! Cha xứ cho phép dời ngày ăn Chay vào mùng 6, nhưng chắc giữ luôn hôm nay vì cũng đâu đi đâu đâu! Ở nhà dễ giữ chay, chứ đi chơi thế nào cũng dễ phá chay, dành cho thứ sáu vậy! Hôm nay anh Hai bắt đầu lo cho rẫy rồi! Đi tưới cho vườn chôm chôm, nó ra hoa rồi đó Bố.
    Tết trôi qua như vậy đó! Mấy năm ngoái có Bố năm nay nhà mình trống quá, chỉ vì thiếu Bố! Bố ơi, con nhớ Bố quá! Muốn khóc nhưng khóc chẳng nên lời, sẽ không khóc và biến đau thương thành sức mạnh! Sẽ cố gắng học, may mà năm nay năm cuối rồi, qua Tết chỉ đi thực tập rồi bảo vệ nữa là xong! Lúc đó có thể tự nuôi sống, nhà chỉ còn bé Út nữa thôi, anh Hai giờ sẽ thay Bố cán đán việc nhà, là trụ cột cho gia đình! Chị Hai thì đã có nơi nương tựa! Giờ đến lúc để con cái báo hiếu cho Mẹ rồi! Bố phù hộ cho cả nhà nhé Bố!

    Mến chúc người anh em và gia đình sớm bình an, một Năm Mới tràn đầy hồng ân và ơn ban tự Trời cao!
    Kính nhớ linh hồn Micae đã được Chúa gọi về cách đây 19 ngày! Xin Chúa sớm đưa linh hồn Micae về bên cạnh Chúa! Amen!
    P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     20:00, 20th Feb 2013 #2023 

    Người anh em nào vậy Chồi?

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     23:06, 20th Feb 2013 #2026 

    xin hiệp ý cầu nguyện, tất cả đều theo Thánh ý Chúa

    Chồi non's Avatar

    Chồi non

     12:06, 24th Feb 2013 #2047 

    Một người anh em trong GLV dưới quê em á!!! P.H.

    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     21:34, 27th Feb 2013 #2052 

    Vậy mà đọc khúc đầu anh thót tim, xót xa cho em và tự trách mình sao không hay biết gì...



  2. 12 thành viên đã cảm ơn Chồi non vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-02-2013),allihavetogive (20-02-2013),anhdoart (19-02-2013),DARK (19-02-2013),Honesty (19-02-2013),Lan Anh (21-02-2013),Mai Tín (19-02-2013),Meo Luoi (19-02-2013),Ngôi Sao (20-02-2013),Phù thủy nhỏ (20-02-2013),thuynguyen_gk (19-02-2013)

  3. #2
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Hic hic, Buồn quá! Vậy là lại có thêm một gia đình cùng cảnh ngộ với Gấu rồi. Chợt nhớ lại quá khứ...

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-02-2013),anhdoart (19-02-2013),Honesty (19-02-2013),Mai Tín (27-02-2013),Ngôi Sao (20-02-2013),Phù thủy nhỏ (20-02-2013)

  5. #3
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Michael. Cầu cho linh hồn Michael được sớm hưởng nhan thánh Chúa

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-02-2013),anhdoart (19-02-2013),Honesty (19-02-2013),Mai Tín (27-02-2013),Ngôi Sao (20-02-2013),Phù thủy nhỏ (20-02-2013)

  7. #4
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Mong tất cả những nỗi buồn sẽ được Chúa nhân từ xoa dịu theo cách riêng của Người...
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  8. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-02-2013),Mai Tín (27-02-2013),Ngôi Sao (20-02-2013),Phù thủy nhỏ (20-02-2013)

  9. #5
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    Nâng tâm hồn lên cùng dâng lên lời cầu nguyện cho linh hồn Micae.

  10. 2 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-02-2013),Phù thủy nhỏ (20-02-2013)

  11. #6
    Trạng thái :   duaconhoangdang đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Vũ Xuân Tiến
    Đến từ: HN
    Sở thích: kinh doanh
    Nghề nghiệp: Kinh Doanh
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 261 lần
    trong 42 bài viết
    Chia sẻ nỗi đau mất mát cùng người anh em trong gia đình Kito giáo. Hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn của ba em!
    Lạy Chúa! Xin thương xót con!

  12. 2 thành viên đã cảm ơn duaconhoangdang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-02-2013),Mai Tín (27-02-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình