+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bài giảng lễ an táng cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Bài giảng lễ an táng cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến

    Bài giảng Lễ an táng Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
    của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm
    28.1.2013


    NHẬP LỄ


    Cộng đoàn phụng vụ thân mến,


    Linh mục đoàn giáo phận, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các ban hành giáo và các tín hữu thuộc hai cộng đoàn giáo xứ Hải Lâm và Long Hải tề tựu nơi đây để hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuyến về nơi an nghỉ đời đời. Với 54 tuổi đời còn rất trẻ và tràn đầy sức sống, vừa tròn 13 năm trong tác vụ linh mục, Linh mục Giuse đã gắn kết trọn vẹn đời sống và tác vụ cho hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải nầy. Chúng ta cầu nguyện cho ngài, phó dâng ngài cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa, xin Chúa Kitô linh mục thượng phẩm và mục tử nhân lành ban ơn phần phúc đời đời cho linh mục Giuse, người tôi trung đã hiến dâng trọn cuộc đời để phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Trong tình hiệp thông và hiệp nhất, chúng ta cũng cầu xin Chúa nhân từ rộng lòng tha thứ mọi lầm lỗi hay phần phạt vì sự yếu đuối bất toàn không tránh khỏi trong đời sống và tác vụ của linh mục Giuse..


    BÀI GIẢNG


    Anh chị em thân mến,


    Ngày 01.01.2013 vừa qua, tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa được trang hoàng rực rỡ với muôn sắc màu, linh mục đoàn giáo phận cùng với các tu sĩ nam nữ chủng sinh, anh chị em tín hữu và thân bằng quyến thuộc tham dự nghi lễ phong chức 15 tân linh mục, những thợ mới của vườn nho Giáo Hội và giáo phận. Niềm vui trào tràn trên tất cả chúng ta. Riêng tôi, ngày hôm ấy, tôi thực sự xúc động và nghẹn ngào, vì hạnh phúc nhận được cùng một lúc 15 tân linh mục, đồng thời tôi ưu tư vì người anh em của tôi, linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuyến đang hôn mê sâu tại bệnh viện vì một chứng bệnh nan y khó có thể vượt qua. Tôi lo sợ sẽ mất một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết tông đồ, luôn dấn thân cách quảng đại trong tác vụ mục tử được ủy thác.


    Và hôm nay, anh chị em cùng với tôi đang chứng kiến một rừng cờ tím bao phủ cả một vòm trời, những vòng hoa tím được xếp hàng hàng lớp lớp vây quanh thánh đường và những vành khăn tang trắng trên đầu và trong tim của các tu sĩ, các ban hành giáo và các tín hữu của hai cộng đoàn giáo xứ Hải Lâm và Long Hải. Anh chị em và tôi cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa linh mục Giuse đi về cõi vĩnh hằng.


    Sinh ly tử biệt. Người ra đi luôn để lại một khoảng trống mênh mông cho người ở lại. Thương tiếc, tưởng nhớ, khóc than, hồi ức, kỷ niệm. Cả một sự mất mát lớn. Anh chị em đang khóc thương linh mục Giuse, người mục tử đã gắn kết trọn vẹn 13 năm đời linh mục của mình để phục vụ anh chị em. Ngày 25.1.2000, ngài thụ phong linh mục và ngày 25.1.2013, ngài được gọi về Nhà Cha trên trời. Tuy nhiên, chúng ta không tự vùi mình trong đau buồn u uất và vô vọng. Chúng ta không phải là những người sống mà không có niềm tin và niềm hy vọng về sự sống. Trên thiệp báo tin buồn, đã in đậm dòng chữ: “Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là sự Sống lại và là sự Sống”, rõ ràng chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống sau cái chết của thể xác. Đức Tin vào Tình Yêu và Máu của Chúa Kitô có sức mạnh giải thoát chúng ta vượt qua những đau buồn vì cái chết và dẫn đưa chúng ta đi vào niềm hy vọng về sự sống (x. Rm 5, 5-11). Khi tin và đặt niềm hy vọng vững vàng vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, sự đau buồn vì cái chết của người thân yêu không còn dai dẳng và tiếc xót, nhưng cái chết là cánh cửa mở vào cuộc sống ân phúc đời đời, là lối dẫn về cõi bình an và siêu thoát. Kinh Tiền tụng I cầu cho những người đã chết tuyên xưng niềm hy vọng về sự sống lại trong Chúa Kitô: “Sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên trời”. Cái chết có thể được so sánh như mây mù giăng mắc bầu trời và sự sống như ánh sáng xuyên qua áng mây mù ấy để chiếu sáng cả bầu trời.


    Hiệp dâng thánh lễ an táng cầu cho linh mục Giuse hôm nay, tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu dạy: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt khác” (Ga 12, 24). Tôi suy niệm về mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu và cả về sự tự hủy của đời linh mục.



    Chúa Giêsu là hạt lúa mà Chúa Cha đã gieo vào trần thế. Hạt giống Giêsu đã tự hủy, nghĩa là Người đã tự nguyện chết đi trong cuộc khổ nạn và cái chết thập giá, nhờ đó khi sống lại từ cõi chết, Người ban ơn cứu độ và sinh nhiều bông hạt là các tín hữu được ơn cứu độ. Linh mục cũng là hạt lúa được gieo vào lòng đất, hạt lúa linh mục cũng phải bị chết đi như Thầy Giêsu để sinh nhiều bông hạt mới, nhiều sự sống mới. Hạt lúa linh mục cũng phải nhận lấy sự nghiền nát để nứt vỏ nẩy mầm, trở nên thân cây vững mạnh và mang trên thân những nhánh non, những cành cứng tích tụ nhựa sống phong phú để kết sinh hoa trái thiêng liêng là các tín hữu: mục tử sống cho đoàn chiên và chết vì đoàn chiên. Ngài được tôi luyện và thanh tẩy để phục vụ đàn chiên như là hiện thân của Chúa Kitô là Đấng mà ngài loan báo và làm chứng; ngài hiện diện và đồng hành với đàn chiên như thể Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân của Người. Linh mục là hạt lúa mì được nghiền nát để nên tấm bánh nuôi sống đàn chiên. Bằng đức ái mục tử, linh mục hiến dâng trọn vẹn đời sống và tác vụ của mình cho các tín hữu theo gương Chúa Giêsu Mục Tử. Bằng các việc hy sinh, phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, linh mục đi theo đàn chiên, sống cho đoàn chiên và chết cho đàn chiên: chết khi hy sinh thời giờ, sức khỏe, ý riêng, tiền của vì ích lợi thiêng liêng cho đàn chiên.


    Linh mục Giuse là một mục tử trẻ năng dộng và đầy nhiệt huyết tông đồ. Ngài lăn xả vào các công việc nhằm sinh ích lợi cho đàn chiên. Ngài không ngại vất vả lao nhọc để nuôi dưỡng đàn chiên bằng việc giảng dạy Lời Chúa, cử hành Thánh Thể và các bí tích. Ngài xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý, nhà mục vụ và nhà hài cốt để giáo dân tại hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải có nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa và lãnh nhận các bí tích, có nơi thích hợp để học giáo lý và tập sống Lời Chúa, để những người đã qua dời có nơi an nghỉ bên cạnh nhà thờ và các con cháu. Ngài miệt mài với công việc mà không chăm sóc đến sức khỏe của mình. Tôi nhớ vào chiều CN 9.12.2012, ngài đến trình bày với tôi bệnh bướu não đang ở giai đoạn trầm trọng và khó chữa trị theo lời các bác sĩ. Ngài xin đi trị bệnh và xin Đức Cha thu xếp để giáo dân khỏi bị thiệt thòi vì thiếu vắng linh mục chăm sóc. Tôi nói sẽ cho cha phó và cha phải cố gắng chữa lành bệnh và chóng về với giáo dân. Ngài vui vẻ vâng lời. Nhưng sau một thời gian ngắn, ngài phải nhập viện và hôn mê. Bác sĩ bó tay và ngài đã về với giáo dân vào sáng ngày 25.01.2013, vào chính ngày kỷ niệm 13 năm thụ phong linh mục.
    Anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải thân mến,


    Giám mục và các linh mục đang ở giữa anh chị em, đồng cảm với anh chị em, cùng dâng lễ và tiễn đưa người anh em của chúng tôi và người mục tốt lành của anh chị em. Cha Giuse đang ở giữa anh chị em trong mầu nhiệm hiệp thông và trong tình yêu mục tử, mĩm cười và khích lệ anh chị em hãy trung tín sống đức tin và thể hiện đức ái với nhau. Thể xác ngài sẽ trở nên tro bụi, nhưng tinh anh của ngài luôn hiện diện để cầu nguyện cho anh chị em. Anh chị em hãy luôn nhớ cầu nguyện cho ngài. Amen

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    An Vi (21-02-2013),Honesty (21-02-2013),JB. Sĩ Trọng (21-02-2013),Mai Cồ (22-02-2013),shinzy_ho (21-02-2013),Teresa Nhỏ Bé (24-02-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
    By Mai Tín in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 26-01-2013, 10:02 PM
  2. Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
    By Tin Yêu Ca in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 16
    Bài mới gửi: 25-01-2013, 10:54 PM
  3. Mừng bổn mạng Giuse, chúc mừng Bố Việt, anh All cùng các bạn nam!
    By Phù thủy nhỏ in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 04-04-2012, 08:24 AM
  4. Xin Cầu cho LH Ông Cố Giuse
    By Padre Paolo in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 07:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình