Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 64
Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Uyên
Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
Sở thích: Đọc và viết
Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
Cảm ơn 862
Được cảm ơn 433 lần
trong 77 bài viết
hồi nhỏ, khoảng 10 tuổi mình cũng thắc mắc như vậy đó! nhưng anh chị glv chỉ cười trừ rồi nói:Thiên Chúa là tình yêu thui.
Không tâm phục khẩu phục chút nào!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
Nhưng phía trước là bầu trời.
Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...