+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Chúa Cha... có ác không??? ^^

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Chúa Cha... có ác không??? ^^

    Hôm rồi Allihavetogive đi dạy Giáo lý ở nhà thờ, tới một bài liên quan tới đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện đổ mồ hôi máu ở Vườn Cây Dầu. Một em thiếu nhi giơ tay hỏi All:
    _ Anh ơi, cho em hỏi, sao Chúa Cha... ác quá vậy anh? Thấy Chúa Giêsu là con một của mình sợ hãi đến đổ mồ hôi máu, cầu xin Cha cất chén đắng này, vậy mà Chúa Cha vẫn giữ nguyên ý định của Ngài! Ngài là Thiên Chúa mà, thiếu gì cách để cứu rỗi con người chứ? Tại sao cứ... ép Chúa Giêsu phải chết?

    Hiihii, đây là một câu hỏi khó và khá bất ngờ. Theo các bạn, All nên trả lời cho em đó như thế nào? Mời các bạn "ra tay" giải cứu All trong trường hợp này nhé!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011)

  3. #2
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Cái này nói vui 1 chút thì có thể hiểu rằng Chúa Giêsu "ham vui" thì bi h phải ráng chịu thui. Nếu mà chỉ nói rằng: "Lạy Cha xin cất chén đắng này khỏi con" thì cầm chắc Chúa Cha sẽ ra tay giải thoát liền...Đằng này, Chúa GS lại thêm cái câu : "nhưng xin đừng theo ý con..." thì Chúa Cha đành phải bấm bụng mà làm theo kế hoạch đã định sẵn. Cái này phải nói là Chúa Cha thương Chúa Giêsu lắm nên mới chấp nhận lời cầu xin của Chúa GS cách dễ dàng như vậy, muốn gì là được đó...^^....Còn tại sao Chúa Cha phải bắt ép Chúa GS phải chết mà ko làm cách nào khác để cứu chuộc con người thì...ca dao VN có câu: "Iu ai bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi đống than". Nếu mà nói CC ép CGS phải chết thì bất công cho CC quá ^^. Cái này CGS cũng tham gia "viết kịch bản" cho chương trình cứu độ con người. Chắc có lẽ vì yêu quá rồi nên ở trên Thiên Đàng CGS đứng cũng ko đc mà ngồi cũng ko xong.....chắc cũng bứt tai bứt tóc dữ lắm, nghe CC bảo rằng cho xuống trần gian đó là CGS vọt xuống ngay. Nếu không phải vì yêu thì không dễ gì mà người ta chấp nhận một điều gì mà làm tổn hại đến mình cả. Trong lời tung hô thứ 6 TT : "Đức Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết...." có lẽ đã phần nào nói lên được điều đó....^^
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  4. 2 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    conchiennhanlanh (04-02-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Halleluya trả lời dí dỏm và dễ thương ghê! Mình chỉ thêm một câu nhỏ nhỏ để kết lại vấn đề chút: Công trình cứu độ con người là do Chúa Ba Ngôi: Cha+Con+Thánh Thần cùng sáng kiến và cùng thực hiện.

  6. #4
    vincent's Avatar
    Trạng thái :   vincent đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Trần Đức Tấn
    Đến từ: Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình . TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang .
    Sở thích: suy nghĩ , tưởng tượng + giao tiếp
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 15 lần
    trong 4 bài viết
    Chúa Cha là Đạo Diễn , Chúa Thánh Thần là giám đốc đối ngoại và thu xếp , Chúa Giê Su là Diễn Viên Chính .

  7. #5
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    hahaha... vincent diễn giải hay quá!
    cho mình hỏi Vinh một chút là: em thiếu nhi hỏi câu hỏi đó độ tuổi bao nhiêu vậy?
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  8. #6
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    hồi nhỏ, khoảng 10 tuổi mình cũng thắc mắc như vậy đó! nhưng anh chị glv chỉ cười trừ rồi nói:Thiên Chúa là tình yêu thui.
    Không tâm phục khẩu phục chút nào!
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  9. #7
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết
    Có thể nói tóm gọn trong một chữ "YÊU"
    Vì YÊU chúng ta, Chúa Cha đã hi sinh con một của Người.
    Vì YÊU chúng ta, Chúa Con chấp nhận chén đắng Cha trao để chuộc tội cho loài ngưòi.
    và vì "Không có Tình Yêu nào cao vời cho bằng Tình Yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu"(Ga 15, 13)

  10. #8
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mary Thao Uyen Xem bài viết
    hahaha... vincent diễn giải hay quá!
    cho mình hỏi Vinh một chút là: em thiếu nhi hỏi câu hỏi đó độ tuổi bao nhiêu vậy?
    Em đó học lớp Thêm sức, chắc khoảng 12 tuổi.
    Lúc đó All đã giải thích cho cả lớp thế này:
    Các em thân mến, câu hỏi này thật là khó để trả lời cho chính xác, vì thật ra không ai có thể biết hết được suy nghĩ của Chúa Cha. Nhưng anh sẽ giải thích với các em trên quan điểm và suy nghĩ của mình...
    Anh nghĩ Chúa Cha không phải là ác, mà là... quá yêu! Ngài quá yêu con người chúng ta, nên đã hy sinh cả Con Một của mình. Ngài muốn dùng tình yêu để chinh phục con người, chứ không phải bằng quyền năng. Vì từ thưở ban sơ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một món quà hết sức quí giá là sự Tự Do. Sau này con người sa ngã, lẽ ra Ngài có thể dùng quyền năng để làm thay đổi lòng người, nhưng Ngài tôn trọng sự Tự Do làm nên phẩm giá cao quí của con người, nên Ngài đã dùng Tình Yêu, một Tình Yêu vĩ đại và cao cả. Trong kế hoạch Tình Yêu ấy, Chúa Giêsu đại diện cho Thiên Chúa bày tỏ Tình Yêu với con người. Khi mang thân phận con người, Chúa Giêsu cũng mang đầy đủ nhân tính, chỉ trừ tội lỗi, cho nên Ngài cũng có những phút đau đớn, sợ hãi trước sự dã man của con người. Trong phút giây Chúa Giêsu cầu nguyện như thế, có lẽ Chúa Cha cũng rất đau khổ và lo lắng cho Chúa Giêsu, nhưng Ngài biết Chúa Giêsu có thể vượt qua được, và sự vượt qua ấy sẽ trở thành Nguồn Ơn Cứu Độ cho muôn dân.

    Nói tóm lại, có lẽ trong giây phút ấy, Chúa Cha còn đau khổ hơn cả Chúa Giêsu, nhưng vì quá yêu con người nên Ngài đã chấp nhận hy sinh. Như vậy không thể nói Chúa Cha ác, mà phải nói là Chúa Cha quá yêu!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  11. 5 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    conchiennhanlanh (04-02-2011),sonlamkp (03-06-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-07-2011),tho ngoc (02-09-2011)

  12. #9
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Cám ơn câu trả lời của hai bạn, cả hai đều "thánh" quá.
    Vậy nếu em bé đó là thiếu nhi lớp Khai Tâm hoặc Rước lễ thì mình nên giải thích sao ta?
    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 26-01-2011 lúc 12:03 PM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  13. Thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011)

  14. #10
    vincent's Avatar
    Trạng thái :   vincent đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Trần Đức Tấn
    Đến từ: Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình . TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang .
    Sở thích: suy nghĩ , tưởng tượng + giao tiếp
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 15 lần
    trong 4 bài viết
    Haizz có 2 trường hợp
    Thứ 1 : Nếu lúc nhỏ Uyên Hỏi các anh chị là " Chúa Cha có ác ko " thì vin sẽ xin thưa là Nếu như mà Chúa Cha ác thì Ngài đã ko tạo dựng nên con người hoặc là người đã ko sai Chúa GiêSu xuống cứu vớt loài người
    Cách 2 : giải theo thành ngữ Việt Nam " Thương cho roi cho vọt , Ghét cho ngọt cho bùi " trong trường hợp này mà ko hiểu thì mình sẽ remix thành ngữ Việt Nam 2 từ "roi vọt" của câu trên thành " chén đắng " cho dễ hiểu ;))

    Hix lúc nhỏ vin còn hỏi Cha cố là " Cha ơi sao Chúa cha lại bắt Chúa con uống thuốc Bắc " >"<

  15. 2 thành viên đã cảm ơn vincent vì bài viết này:

    Tâm Nhiên (26-01-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình