Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Con cám ơn Tía về bài chia sẻ sâu sắc đầy ý nghĩa trong mùa chay Thánh này.Đọc đi đọc lại đoạn tin mừng khá là thân quen và thuộc lòng . Những gợi ý của Tía dưới đây rất tâm đắc và chiều sâu đối với con,con có thể nhờ những gợi ý này của Tía mà nhìn lại những biến cố những sự việc sảy ra trong cuộc sống,như là một kim chỉ nam mà chìa khóa để mở ra là chữ Tha Thứ.
Chúa tha thứ cho con dễ lắm.Nhưng đến lượt con lại không tha thứ được cho anh chị em của con,con hay chấp nhất và cố chấp như vậy.Chỉ khi nào tha thứ thật lòng thì lòng mình với bình an.
Bông Hoa Nhỏ cũng xin lỗi tất cả anh chị em cùng ban quản trị trong diễn đàn nếu trong thời gian mình có làm phiền lòng và làm cho ai đó buồn vì những thiếu sót của mình gây ra.Con cũng xin lỗi đến hai Cha linh hướng của diễn đàn trong cách này hai cách khác có khi con làm cho hai Cha linh hướng buồn chưa được tròn đầy.
Có bao giờ bạn được tha thứ? Cảm nhận lúc đó như thế nào?" hoặc "Có bao giờ bạn được yêu cầu thứ tha cho một ai đó? Điều đó khó như thế nào?"
Mời các bạn xét lại sổ nợ của mình đối với Chúa...chắc sổ nợ dày cộm...vậy mà Chúa đã, đang, và sẽ tiếp tục tha thứ cho chúng ta...Phần chúng ta đối với anh chị em thì sao? Chúng ta còn ôm ấp những lỗi lầm mà anh chị em đã xúc phạm đến mình?
Xin mời các bạn nhớ lại một cảm nghiệm khi các bạn tha thứ cho ai đó và khi các bạn được ai đó tha thứ cho chính mình. Bạn cảm thấy như thế nào
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"
Mai Tín
12:14, 6th Mar 2013 #2069Con cám ơn cha rất nhiều. Những chia sẻ mộc mạc, chân thành của cha đánh động chúng con rất nhiều. Cám ơn cha.