Tạ ơn Chúa! đã cho con thêm một ngày để được sống tình yêu thương, được lắng nghe và cảm nhận được nhiều điều.
Con không biết nên nguyện xin gì nữa, vì những gì cần cho con, cần cho ACE con, Người biết rõ hơn cả.
Xin hãy để mọi việc theo ý Người!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho các sĩ tử
- Xin cầu nguyện cho Mẹ của Bông Hoa Nhỏ
- Cầu nguyện cùng ACE
- Xin cầu nguyện cho người dân và thủ đô Oslo (Na Uy)
- Xin cầu nguyện cho phuongthao và J love Y
- Xin cầu nguyện cho cậu của Sister Anna
- Cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của bão Haiyan
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Tôma vừa qua được Chúa gọi về với Người
- Bài 1: Một cõi riêng tư [www.niemvuitrongchua.org]
- Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến