Tạ ơn Chúa! đã cho con thêm một ngày để được sống tình yêu thương, được lắng nghe và cảm nhận được nhiều điều.
Con không biết nên nguyện xin gì nữa, vì những gì cần cho con, cần cho ACE con, Người biết rõ hơn cả.
Xin hãy để mọi việc theo ý Người!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse
- Xin Cầu Nguyện Cho Một Bệnh Nhân
- Việt đi Lisieux
- xin hiệp ý cầu nguyện cùng với chị Trang ( nick trên diễn đàn: meomeoxinh )
- Xin Cầu Nguyện Cho Cha Phaolô và Hai Hội Dòng
- Xin lời cầu nguyện
- Xin cầu nguyện cho ông của một người bạn
- Xin cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng
- Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Catarina
- Xin Cầu Nguyện Cho Bác


Trả Lời Với Trích Dẫn
, con phải cố gắng hơn nữa trong công việc ạ, không phải vì con ham tiền (cũng một phần ạ ^^), nhưng con muốn mình làm việc gì cũng phải có trách nhiệm. 