+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: "Petrus Romanus"

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    "Petrus Romanus"

    "Petrus Romanus, qui pafcet oues in multis tribulationibus: quibus tranfactis ciuitas fepticollis diruetur, & Iudex tremẽdus iudicabit populum fuum."

    Lời tiên tri nổi tiếng về các triều đại Giáo Hoàng của Thánh Malachy, với lời này người ta luôn thắc mắc : vị Giáo Hoàng đó thế nào, vận mệnh thế giới sẽ ra sao mà lời tiên tri nghe thật khủng khiếp ? Nghĩa tiếng Việt của lời tiên tri đó như sau : "Phêrô thành Rôma, người sẽ chăn dắt đoàn chiên giữa những cơn bách hại; sau khi thành phố trên 7 ngọn đồi bị phá huỷ và một vị Quan Án kinh hoàng sẽ xét xử muôn dân".

    Sự tò mò và hiếu kỳ thì ai cũng có và tôi cũng vậy. Cách đây khoảng 5 năm, một người bạn thân kể cho tôi nghe về các lời tiên tri này của Thánh Malachy, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe thấy về điều này. Thật sự ra là thời điểm đó tôi rất ít tìm kiếm thông tin ở internet nên chưa biết gì nhiều. Đồng thời lúc đó cũng là lúc bắt đầu rộ lên tin đồn về lịch của người Maya vào 2012. Xét về ý nghĩa các biểu tượng thì câu "Vinh quang của ngành Olive" dành cho Đức Benedict XVI, bạn tôi cho rằng sự kết thúc. Vì cũng giống các cuộc đua tài Olympic thì người chiến cuối cùng sẽ được Olive và cuộc chơi kết thúc. Vậy phải chăng là ngày tận thế sẽ đến ?

    Và hôm nay tôi trả lời cho câu hỏi đó là : ngày ấy chưa đến. Đồng thời có một chút cảm nhận về "vinh quang" và "ngành Olive" của Đức Benedict XVI. Nếu chỉ nói "ngành Olive" là biểu tượng của dòng Thánh Benedict thì có lẽ là chưa đủ. Đức Benedict XVI đã cầm "ngành Olive" cùng "vinh quang" trên tay và mang về cho Thiên Chúa khi ngài đưa ra quyết định thoái vị. Một sự dũng cảm và khiêm nhường rất mực. Ngài chiến thắng vì hình ảnh và vinh quang Chúa Kitô tỏ hiện trên gương mặt và sứ vụ ngài. "Hãy theo tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường", Đức Benedict XVI đã học và đã thi hành. Ngài điều hành Hội Thánh không thật xuất sắc như dưới mắt người đời. Nhưng trong con mắt của đức tin, ngài đã làm xuất sắc điều mà Thánh cột trụ Hội Thánh đã nhắc nhớ : "Hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh em". Có điều gì tốt hơn việc rao truyền chân lý bằng gương mặt tỏa chiếu của Đức Kitô ? Và Đức Benedict XVI đã làm sáng lên điều ấy.

    Vậy lời tiên tri cuối cùng thì sao nhỉ ? Tôi nghĩ rằng với những dấu chỉ trong thời điểm hiện tại, lời tiên tri đó là một sự hân hoan, trái ngược hoàn toàn với những gì được cho là khủng khiếp.

    Người ta lo lắng sự khủng khiếp xảy ra vì cụm từ "vị Quan Án kinh hoàng", điều đó liên tưởng đến ngày tận thế. Lo vì sự sống này sẽ mất đi, và thế là danh vọng, giàu sang, quyền lực... cũng tan biến. Mà thực ra những cái đó cũng sẽ tan biến nơi mỗi con người khi họ đi đến cái chết. Vậy thì sợ hay không sợ thì điều ấy sớm muộn cũng sẽ đến. Còn với những người có đức tin vào một Thiên Chúa nhân lành thì sao phải sợ nhỉ ? Vì nếu sống với một lương tâm ngay lành thì ngày ấy đến khi nào đã không còn quan trọng nữa. Vì Quan Án sẽ không khủng khiếp, hung tợn nhưng hiền lành tựa "chiên con giữa bầy sói".

    Đôi khi tôi lại nghĩ người ta sợ lời tiên tri này của Thánh Malachy vì người chưa nghe lời trong bài : "Hát Trên Những Xác Người" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghe bài này và cảm nhận một tý thì hình như không còn phải sợ lời tiên tri này thật :"Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người..." Đấy, đồi cao thì nghèo xơ xác, đồi cao có gì đâu ngoài xác người và hố hầm. Roma, thành phố trên 7 ngọn đồi, đẹp lỗng lẫy. Phải nói rằng sự giàu sang về nghệ thuật, về vật chất và giàu luôn cả sự thờ ơ, lãnh đạm vì đây đó vẫn có người nghèo đói giữa muôn người giàu.

    Đức Thánh Cha Francis, một người được đánh giá là rất mực khiêm nhường và có tinh thần nghèo khó như Thánh Francis de Assisi. Phải chăng chính vị "Petrus Romanus" này sẽ làm lay động đến sụp đổ sự thờ ơ và lãnh đạm trong mỗi con người ? Nếu quả thực như vậy, đúng là cái thành phố giàu thờ ơ và lãnh đạm bị phá hủy, một tình yêu thương, chia sẻ lại tràn ngập trên thành phố 7 ngọn đồi. Và "Quan Án kinh hoàng" kia không là ai hết, đó chính là tiếng nói từ lương tâm của mỗi người. Vị Quan Án lương tâm này thật khủng khiếp vì không ai có thể trốn chạy.

    Dẫu rằng những gì được viết ở đây chỉ là sự phỏng đoán, nhưng không ai có thể sống mà không có niềm tin và hy vọng. Vì vậy, khi mà triều đại của Đức Thánh Cha Francis bắt đầu, tôi lấy làm sung sướng nói với anh chị em một điều : "Gaudium et Spet"- hãy vui mừng và hy vọng, hãy tung hô chào đón một làn gió mới mà Thiên Chúa đã chọn cho Hội Thánh : Viva il Papa Franciscum !

    Dom.NTP, 19-03-2013, khai mạc triều đại ĐTC Francis


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 19-03-2013 lúc 10:41 PM


  2. 4 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Honesty (19-03-2013),JB. Sĩ Trọng (19-03-2013),Pere Joseph (19-03-2013),TerexaThuyDuong (19-03-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 25-01-2013, 09:28 PM
  2. [TB]Du xuân 2013: "Phnom Penh – Khám phá Hoàng cung"
    By Chồi non in forum Sự kiện Offline
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 19-01-2013, 09:02 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình