+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cho bản thân một cơ hội.

  1. #1
    thiensu's Avatar
    Trạng thái :   thiensu đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 3
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    MaryTeresa
    Đến từ: Giáo Xứ Bảo Lộc - Giáo Phận Đà Lạt
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Giáo Viên
    Cảm ơn
    52
    Được cảm ơn 76 lần
    trong 14 bài viết

    Cho bản thân một cơ hội.

    Một chút suy tư xin được chia sẻ cùng các bạn với ước mong cảm thông cho nhau trong lời cầu nguyện.

    Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót chúc lành cho những tâm tình của con cũng như cho những bạn đọc được những tâm tình này.


    Ngồi viết trang suy tư hôm nay là lúc mình vừa rơi vào một hoàn cảnh khủng hoảng xảy ra trên cuộc đời mình……Một tuần qua với biết bao trăn trở và thậm chí có những lúc thật hoang mang giữa hai bờ chọn lựa, hoặc vươn lên hoặc lùi lại; giữa hai ánh mắt bên thương và bên ghét…Nhưng giờ đây mình đã hiểu được những cảm xúc ấy xuất phát từ một lòng tự ái cao độ, từ sự kiêu căng mà ngay từ khởi thủy con người đã vương mang. Bên cạnh đó, mình cũng tìm lại niềm bình an thực sự khi mình biết khiêm tốn nhận nhìn những yếu đuối trong con người mình, dẫu rằng vẫn còn đó những lời bóng gió xa xôi, những ánh nhìn như dao liệm cắt trái tim, nhưng rồi vẫn còn đó những cái nắm tay đầy động viên, khích lệ, những tấm lòng yêu vô bờ trong âm thầm……Có lần Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói với Chị Céline: “Chị khóc khi gặp đau khổ thì Chúa Giê-su cũng sẽ lau những giọt nước mắt cho Chị. Nhưng Chị sẽ không có cơ hội để có những bài học quý giá cho bản thân mình”. Vâng, cùng với tâm tình của Thánh Nữ, mình như can đảm hơn để nhận thấy đằng sau biến cố này là một bài học đầy kinh nghiệm mà Chúa Giê-su muốn mình được vươn lên, vươn lên mãi. Đồng thời, song song với ân tình của Chúa Giê-su dành cho mình thì còn có những tình thương cũng ngọt ngào, cũng chân thành với niềm ước ao mình có thể làm lại từ đầu, cùng xoa dịu nỗi đau của mình. Xin tạ ơn Thiên Chúa – xin cám ơn tất cả những tấm chân tình – chỉ nguyện được sống sao cho xứng với những gì mình đã lãnh nhận cùng biết san sẻ lại với những ai đang cần.

    Bạn rất thân mến, bạn đã gặp những khó khăn trong đời chưa? Chắc chắn đã rồi, mình cũng vậy. Nhưng bạn ơi, chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi lên để mong đạt được những lý tưởng chúng ta đã chọn. Vẫn biết xung quanh những khó khăn ấy là những phút giây khắc khoải, là những ngày đầy lo âu, là những tháng năm đong đầy nỗi đau, nhưng bạn cũng như mình cùng nhau xác tín rằng: hãy cùng Chúa vươn lên, hãy khiêm tốn đi tới, hãy cho bản thân một cơ hội thì sẽ mau qua những hào nhoáng bên ngoài và sẽ mau tàn những hạnh phúc mà trần gian tạo cho để chỉ còn lại một mùa xuân vĩnh cửu bên tình yêu Thiên Chúa mà thôi, bạn nhé!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con không xin cho mình khỏi khổ đau, nhưng xin Người đừng bỏ con trong lúc con đau khổ.

  2. 2 thành viên đã cảm ơn thiensu vì bài viết này:

    Honesty (22-03-2013),JB. Sĩ Trọng (27-03-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình