+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Gioitreconggiao.org chúng mình!

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Gioitreconggiao.org chúng mình!

    Chào mừng các bạn đến với website Giới Trẻ Công giáo,

    Bạn thân mến,
    Cuộc đời quanh ta có biết nhiêu bao là nét đẹp.
    Nét đẹp quanh ta có lúc chỉ là một nụ cười, một cái bắt tay, hay chỉ gọn nhẹ như một lời hỏi thăm giản dị...
    Thế nhưng, đôi khi chúng ta quá bận tâm đến những công việc hàng ngày, mà vô tình ta đã quên mất rằng: Chính bản thân ta đã từng thẹn thùng hay gượng ép mà thực hiện những việc nhỏ nhoi như thế. Và một thoáng nào đó, chợt nhìn lại, ta vu vơ tự hỏi: có phải ta đã tự thu nhỏ mình lại trong vỏ ốc của riêng mình ? Phải chăng cửa sổ tâm hồn của mình bằng đã bị khép lại cách này cách khác, bằng lí do này, lí do khác... ? Và rồi, ta tự cảm thấy mình cô đơn dù rằng ta không hề cô độc trong cuộc sống đầy nhộn nhịp và huyên náo này...

    Bạn ơi,
    · Có bao giờ bạn cảm nhật được hết những Hồng ân mà Thiên Chúa đã ưu ái dành riêng cho bạn chưa?
    · Có bao giờ bạn đã từng cảm thấy trống vắng và không biết chia sẻ cùng ai những ưu tư trong lòng chưa?
    · Có bao giờ bạn cảm thấy rằng mình không có khả năng làm bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhặt nhất chưa ?
    · Có bao giờ bạn muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho bạn và cho người khác chưa?
    · Và bạn có bao giờ cảm nhận được Hạt giống trong tâm hồn bạn đang đợi bạn ươm mầm chưa?

    Và rồi, bạn có cảm nhận gì khi chứng kiến:
    · Nào là những cụ lão lụm khụm, một mình lẻ loi tìm kiếm từng miếng ăn với những tấm vé số khi chiều về ?
    · Nào là những trẻ nhỏ cặm cụi vá từng bánh xe thay cho việc ngồi trên bàn học như một đời tuổi thơ đầy ngây ngô mà các em cần phải có?
    · Nào là những thân xác gầy gò, yếu đuối đang quằn qoại chống chọi với từng cơn đau của bệnh tật mà không một ai chăm sóc nơi góc phố phồn hoa?
    · Và nhìn xa hơn, còn có nhiều, và rất nhiều những Mầm Non, những-tương-lai-của đất nước, của dân tộc, đang phải oằn mình với miếng ăn qua việc phụ hồ, thu lượm từng mảnh ve chai hoặc đánh giầy cho chính người bạn cùng trang lứa với mình ?

    V.v... và v.v... Đó là những ưu tư không của riêng ai.

    Rất có thể bạn đã từng trải qua những giây phút là chính mình như thế.
    Và bạn đã chia sẻ niềm vui và ưu tư ấy như thế nào?

    Với những ưu tư và tinh thần sẻ chia nhỏ bé, điểm hẹn gioitreconggiao.org được ra đờivới mục đích:
    • Góp phần xây dựng được tình liên đới giữa các nhóm giới trẻ, các nhóm sinh viên Công giáo, các nhóm giới trẻ giáo xứ, giáo hạt, giáo phận... Từ đó giới trẻ công giáo chúng mình cùng nhau chung tay xây dựng Giáo Hội, Xã hội, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.
    • Tạo ra một địa chỉ thân thương, mang đậm tinh thần giao lưu, học hỏi và sẻ chia lẫn nhau cho các bạn trẻ Công-giáo cũng như cho toàn thể những bạn trẻ tương đồng suy nghĩ .
    • Tìm kiếm thêm những niềm vui luôn kề bên mình mà đôi khi những chúng ta vẫn còn loay hoay và chờ đợi.
    • Và đặc biệt, đó còn là những cơ hội nhỏ bé góp phần mang lại niềm vui và tiếng cười cho những mảnh đời bất hạnh xung quanh bằng những việc bác ái thật đơn sơ nhưng tràn đầy ý nghĩa. Đó cũng là những cơ hội để người trẻ chúng mình có dịp nhìn lại và cảm nhận được những niềm hạnh phúc khi ta sẻ chia và cho đi những gì mình có thể.

    Ước mong các bạn sẽ viếng thăm website mỗi ngày và giới thiệu với bạn bè cùng tham gia.
    - Mọi ý kiến đóng góp các bạn hãy gửi vào box góp ý hoặc email: phamdangvinh@gmail.com
    - Chúng tôi hy vọng đây là một nơi sân chơi bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.
    Và một lần nữa, Gioitreconggiao.org hân hạnh được chào đón các bạn
    và cảm ơn các bạn đã ghé thăm ủng hộ.


    Gioitreconggiao.org kính chào.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 30-07-2010 lúc 12:18 AM

  2. 38 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    An Vi (15-06-2012),Êm Đềm (21-03-2014),Bông Hoa Nhỏ (30-10-2013),chimditru (11-02-2012),Doan Quan (12-11-2011),Duy Pham (19-10-2013),echcon1690 (27-03-2011),genie (06-03-2012),ghibum (20-11-2013),J love Y (07-02-2012),JB. Sĩ Trọng (07-10-2011),Kitty (21-10-2013),Lan Anh (23-03-2011),lucia01992 (11-05-2011),M.Goretti Ngan (30-04-2014),Mai Cồ (27-07-2011),maria_thtruc (21-02-2012),Mari_huuhau (20-06-2012),ngonsutinhyeu (05-01-2012),nguahoangtvt (14-06-2015),Pham Du (03-08-2011),Phero_Hau (13-02-2012),Quang Minh (29-05-2014),salt (16-10-2011),shinzy_ho (19-10-2013),smiles (23-02-2012),sonlamkp (09-03-2011),Tam2011 (26-11-2011),tclty20111992 (03-02-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (21-06-2011),Thánh Thư (01-05-2011),thieunhigxsx (13-09-2013),thuynguyen_gk (16-06-2012),tiểu đệ (28-02-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Áo Đồng phục Gioitreconggiao.org
    By thuynguyen_gk in forum Thông báo
    Trả lời: 55
    Bài mới gửi: 16-06-2012, 03:38 PM
  2. Mong muốn thành lập nhóm phóng viên gioitreconggiao.org
    By pettruong_gothi in forum Thông báo
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 27-01-2012, 07:38 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-06-2011, 11:04 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình