+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang

Hybrid View

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Mình ngưỡng mộ bạn, và những bạn trẻ có lòng yêu mến Đức Mẹ và Kinh Mân Côi.
    Mình không được may mắn như các bạn, mình rất muốn yêu mến Đức Mẹ như bạn, nhưng mình chưa thể...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     19:54, 29th Mar 2013 #2140 

    ???


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 5 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-03-2013),Lan Anh (31-03-2013),Mai Tín (29-03-2013),Phù thủy nhỏ (29-03-2013),TerexaThuyDuong (01-04-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   duaconhoangdang đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Vũ Xuân Tiến
    Đến từ: HN
    Sở thích: kinh doanh
    Nghề nghiệp: Kinh Doanh
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 261 lần
    trong 42 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi allihavetogive Xem bài viết
    Mình ngưỡng mộ bạn, và những bạn trẻ có lòng yêu mến Đức Mẹ và Kinh Mân Côi.
    Mình không được may mắn như các bạn, mình rất muốn yêu mến Đức Mẹ như bạn, nhưng mình chưa thể...
    Thật không dám nhận những lời nhận xét của anh, anh không thấy nick của em sao? là duaconhoangdang đó... Lúc trước em cũng yêu mến Đức Mẹ, ở nhà em có tượng đài Đức Mẹ La Vang đó, hồi ở nhà ngày nào em cũng ra thắp nhang, hay trước khi đi đâu xa hay đi về đều làm như thế cả. Nhưng thời gian gần đây em gặp 1 số chuyện, em xa rời đời sống đạo, xa rời Chúa và Mẹ... Đến khi gặp khó khăn nhất em mới cảm nhận được tình yêu của Chúa và Mẹ dành cho em, em thật sự vẫn gặp rất nhiều khó khăn và xung quanh còn rất nhiều cám dỗ, nhưng em hy vọng với tình yêu của Chúa và nhất là Mẹ Maria sẽ giúp em vượt qua được. Thật ra em cũng là 1 con người tội lỗi lắm anh à, biết đâu còn tội lỗi hơn anh nữa ấy chứ... nhưng chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau anh nhé!

    Anh All à, anh như người anh trai của em vậy, việc đọc kinh Mân Côi không có gì là khó cả anh ạ, anh cứ thử nhé, dần dần sẽ quen thôi anh à. Em tin là Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và giúp anh!

    Hãy thử xem sao anh nhé!
    Lạy Chúa! Xin thương xót con!

  4. 7 thành viên đã cảm ơn duaconhoangdang vì bài viết này:

    allihavetogive (31-03-2013),Lan Anh (31-03-2013),Mai Tín (29-03-2013),Phù thủy nhỏ (29-03-2013),TerexaThuyDuong (01-04-2013),tho ngoc (22-07-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình