Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   duaconhoangdang đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Vũ Xuân Tiến
    Đến từ: HN
    Sở thích: kinh doanh
    Nghề nghiệp: Kinh Doanh
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 261 lần
    trong 42 bài viết

    LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang

    Thân chào cả nhà!

    Hôm qua sau giờ đi làm về, mình ghé một quán cơm ven đường, thường ngày mình rất ít khi ăn cơm ở tiệm, nhưng hôm qua mình muốn đi tham gia giờ lễ chiều nên ăn cơm ngoài tiệm cho tiện, đang ăn cơm tự nhiên mình trong đầu mình có một ý định khá bất ngờ, mình lấy điện thoại truy cập vào internet và Search dòng chữ Đức Mẹ Mễ Du, hàng loạt thông tin về việc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du được thể hiện, mình cũng không nhớ là mình đã click vào đường link nào, chỉ biết rằng có 1 sức mạnh vô hình khiến mình say sưa đọc các thông tin về việc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du và đặc biệt quan tâm vào các huấn lệnh của Đức Mẹ, trong đó huấn lệnh quan trọng nhất đó chính là Cầu Nguyện. Mẹ "van nài" chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta, cầu nguyện cho những người thân yêu, cầu nguyện cho những người vô gia cư, cầu nguyện cho những người cô đơn không người thân thích, hơn thế nữa là cầu nguyện cho toàn thế giới, nơi mà sự dữ đang càng ngày chiếm lấy và làm cho các giá trị về nhân đức về luân lý mau chóng qua đi....

    Thật sự mình rất xúc động sau khi đọc các thông tin này, thật sự mình cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó tả đến thế, trước đây mình cũng có 1 cuộc sống tương đối ngoan đạo nhưng thường thì mình rất khó tin 1 vấn đề nào, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Phép lạ hay hiện ra, nhưng không hiểu sao lần này mình thật sự bị đánh động sau khi tìm hiểu về Đức Mẹ Mễ Du. Bình thường mình chỉ mất khoảng 5 - 10 phút cho 1 bữa ăn nhưng hôm qua thì mình đã mất gần 60 phút và sau khi ăn xong thì thật sự ra mình cũng chưa cảm nhận được là mình đã ăn những gì. Mình quyết tâm đi lễ sớm hơn mọi ngày, đến nhà thờ khi còn gần 1h nữa mới đến giờ làm lễ, mình bước vào ngôi thánh đường đã quá già nua và cũ kỹ theo thời gian nhưng lại cho mình 1 cảm giác vộ cùng ấm áp, bình an. Mình quỳ xuống hàng ghế cách bàn thờ 1 khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, đủ để 1 người bị cận như mình có thể nhìn rõ tượng Đức Mẹ La Vang, Cây Thập Tự và Thánh Giuse trên bàn thờ. Mình thấy Mẹ thật hiền từ, dường như Mẹ đang mỉm cười âu yếm nhìn đoàn con thân yêu của Mẹ đang cầu nguyện, mình làm 1 chuỗi Mân Côi 5 sự thương sau đó tham dự thánh lễ Rửa Chân, tham dự 2 giờ Chầu Thánh Thể rồi ra về với niềm hân hoan vui sướng, đã lâu lắm rồi mình mới có được những giây phút cầu nguyện chăm chú và sốt sáng đến như thế. Thật ra thì mình tham gia vào Hội Mân Côi đã gần được 1 tháng, mình thường tranh thủ lần 50 kinh vào mỗi sáng, trên đường chạy xe đi làm từ nhà đến công ty, thú thật với các bạn là thường thì mình đọc cho đủ chứ không được sốt sáng, nhưng hôm qua thật sự là một ngoại lệ, gần 12h khuya tối hôm qua, mình thật sự bị thôi thúc viết những dòng tâm sự này gửi đến các bạn, nhưng do mạng nhà mình yếu quá nên đành để sáng nay, viết bài này là công việc đầu tiên mình làm ngay sau khi thức dậy

    Cả nhà thân mến, mình gởi đến các bạn lời mời gia nhập cộng đoàn cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, trước đây mình rất ít khi cầu nguyện, rất ít khi đọc kinh, một phần vì do công việc, một phần vì mình còn trẻ tuổi lại là con trai nên xem ra việc đọc kinh, cầu nguyện, hơn cả là việc lần chuỗi Hạt Mân Côi dường như là 1 điều gì đó rất ấu trĩ và tốn thời gian, nhưng không các bạn ạ. Khoảng 1 năm gần đây trong cuộc đời mình xảy ra 2 biến cố rất lớn, 1 là Chúa đã thương cứu ba của mình từ cõi chết khi mà các bác sĩ được xem là giỏi nhất của bệnh viện Chợ Rẫy đã bó tay, 2 là mình đã mất tất cả, thậm chí là đã nợ khá nhiều tiền khi đi vào 1 con đường lầm lạc, hiện tại mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề tài chính của mình, nhưng nếu trước đây ngày nào mình cũng đau đáu về nó, dằn vặt về những khoản nợ thì bây giờ mình cảm thấy bình an hơn và đặc biệt là mình có người để tâm sự, để chia sẻ và để phó thác, người đó không ai khác chính là Mẹ Maria,Chúa Giesu và Thánh Cả Giuse, mình tập trung vào việc tìm cách giải quyết khó khăn hơn là việc chìm đắm vào đàng tội lỗi cùng với việc than trách, tất cả... tất cả các ơn phúc đó mình quả quyết không ai khác chính là nhờ Mẹ Maria đã cầu bầu cùng Chúa cho mình, việc mình có những bình an trong tâm hồn cũng là nhờ ơn phúc của những lời Kinh Mân Côi

    Các bạn có thể cảm thấy các khó khăn khi tham gia vào Hội Mân Côi hay Nhóm Mân Côi vì sợ không có thời gian để đọc hoặc sợ quên, các bạn đừng lo nhé, vì mình tin là khi tham gia các bạn sẽ được ơn Mẹ Maria soi sáng thúc giục để hoàn thành phần kinh mà chúng ta đã đăng ký. Mặt khác khi đã gia nhập cộng đoàn Mân Côi, bạn sẽ được hưởng nhờ ơn phúc của toàn thể các thành viên khác trên thế giới đang hiệp thông cầu nguyện thông qua Lời Kinh Mân Côi cùng với bạn, vì vậy khi bạn không hoàn thành phần kinh của mình, bạn không những làm mất đi ơn phúc của bản thân, mà còn làm ảnh hưởng đến ơn phúc của biết bao người trên toàn thế giới, chỉ nghĩ đến đấy thôi thì dù cho bạn mệt thế nào, hay bận thế nào đi nữa mình tin chắc bạn cũng sẽ hoàn thành phần kinh của mình thôi. Lúc đầu mình cũng hay quên, vì mình làm kinh doanh nên đi công tác cũng nhiều, nhậu nhẹt cũng nhiều, nhưng thật sự với các bạn là từ khi tham gia đến giờ mình mới chỉ bỏ có 1 ngày, và ngày hôm sau mình đã đọc bù lại, mình thật sự rất bất ngờ với chính con người của mình bây giờ các bạn ạ! Nếu các bạn còn chưa tin lời mình nói hay nghĩ rằng mình viết bài này để làm 1 điều gì đó cho bản thân hay tranh thủ tình cảm của các bạn thì các bạn hãy quên hết những gì mình đã nói từ đầu đến giờ và truy cập vào đường linh sau nhé:
    1. https://kinhmancoi.net/home/index.php...=74&Itemid=115
    2. https://kinhmancoi.net/home/index.php...d=75&Itemid=53
    3. https://www.facebook.com/MariaMeThienChua

    Mình rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Mong các bạn sẽ đáp lại một trong các lời kêu gọi của Mẹ tại Fatima, Mẹ Maria tại Mễ Du đó chính là tham gia cầu nguyện bằng Lời Kinh Mân Côi

    Em xin cám ơn chị ladieubong_jvc thật nhiều khi đã giới thiệu Hội Mân Côi cho em

    Lạy Mẹ Maria con viết những dòng trên với tất cả sự yêu mến Mẹ trong niềm tin vào Thiên Chúa, xin Mẹ ban tràn đầy hồng ân xuống trên các thành viên tham gia cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trên toàn thế giới, và xin Mẹ đoái thương chúc lành cho việc cổ vũ việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi cho toàn thế giới Amen!

    Xin cám ơn tất cả các tâm hồn đã dành thời gian đọc bài viết này của duaconhoangdang! Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân và chúc lành xuống trên toàn thể chúng ta và những người thân yêu, kể cả kẻ thù của chúng ta nữa

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Lạy Chúa! Xin thương xót con!

  2. 17 thành viên đã cảm ơn duaconhoangdang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-03-2013),allihavetogive (29-03-2013),Chồi non (01-04-2013),Huyen Tam (29-03-2013),kiemca (29-03-2013),Lan Anh (31-03-2013),Mai Tín (29-03-2013),Người Mua Diêm (29-03-2013),nhokkute_2705 (30-03-2013),oc huong (29-03-2013),Phù thủy nhỏ (29-03-2013),shinzy_ho (29-03-2013),Teresa Nhỏ Bé (30-03-2013),TerexaThuyDuong (01-04-2013),tho ngoc (22-07-2013),thuynguyen_gk (29-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình