Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Cây Thánh Giá - Cây Nến Phục Sinh

Threaded View

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Cây Thánh Giá - Cây Nến Phục Sinh

    Thứ Sáu Tuần Thánh: Trong nghi thức Tưởng Niệm Thánh Giá, Linh Mục chủ tế nâng cao Cây Thánh Giá và tại ba địa điểm trong nhà thờ và cất tiếng, “Đây là gỗ Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Tất cả đều đáp, “Chúng ta hãy đến thờ lạy.”

    Đêm Vọng Phục Sinh: Trong nghi thức Rước Nến Phục Sinh, Linh Mục chủ tế cũng nâng cao Cây Nên Phục Sinh và cũng tại chính ba địa điểm mà ngài cất tiếng tung hô Cây Thánh Giá thì ngài cũng công bố Cây Nên Phục Sinh, “Ánh Sáng Chúa Kitô.” Và mọi người đều đáp, “Tạ ơn Chúa.”

    Cây Thánh Giá và Cây Nên Phục Sinh có sự liên kết chặt chẽ. Trên Cây Thánh Giá, Chúa Kitô đã bị treo trần truồng vì tội lỗi chúng ta nay mang Ánh Sáng Sự Sống đến cho chúng ta qua Cây Nến Phục Sinh.

    Ba nơi mà Cây Thánh Giá được biểu lộ chính là ba nơi Ánh Sáng Chúa Kitô được công bố. Nói cách khác, đây là hai khía cạnh của một hành động: Chúa chịu đau khổ chết trên Thánh Giá để mang lại Sự Sống trong Ánh Sáng Phục Sinh của Ngài. Nếu chúng ta cùng chịu đau kh và đóng đinh với Chúa Kitô trên Cây Thánh Giá thì chúng ta cùng được sống lại trong Ánh Sáng Sự Sống Phục Sinh của Ngài.

    Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh là sự mạc khải Tình Yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu nhân loại đối với Thiên Chúa.

    Chúng ta ai cũng có đau khổ. Chúng ta cần liên kết đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa để cùng được phục sinh và hưởng Ánh Sáng Sự Sống của Ngài. Vì với Chúa Kitô chúng ta sẽ có Ánh Sáng và với Chúa Kitô chúng ta sẽ có Sự Sống đời đời.

    Thánh Giá và Nến Phục Sinh liên kết Tình Yêu Hy Hiến với Sự Sống Vĩnh Cửu của Chúa Kitô. Chúng ta là những người đã đón nhận Ánh Sáng Sự Sống của Chúa Phục Sinh; xin Chúa ban cho chúng ta có lòng can đảm để mang Ánh Sáng Sự Sống của Ngài đến cho những ai đang sống trong bóng tối của sự đau khổ để họ cũng được hưởng Ánh Sáng Sự Sống của Chúa Kitô Phục Sinh.

    Chúc Bố Việt và toàn thể Anh Chị Em trong Diễn Đàn một Đại Lễ Phục Sinh tràn đầy tình yêu của Chúa. Mong gặp được Anh Chị Em ngày gần đây nhất.


    HAPPY EASTER



    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 30-03-2013 lúc 04:05 PM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-03-2013),allihavetogive (31-03-2013),Duy Nguyen (10-12-2013),giusetuong (09-12-2013),Honesty (30-03-2013),Jade (31-03-2013),JB. Sĩ Trọng (04-04-2013),M.Goretti Ngan (09-12-2013),Meo Luoi (31-03-2013),TerexaThuyDuong (10-12-2013),thieunhigxsx (11-12-2013),thuynguyen_gk (31-03-2013),Trung TTN (09-12-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013
    By giotrendong in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-09-2012, 05:35 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình