+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Làm dấu

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Làm dấu

    Nếu có ai đó hỏi rằng, điều gì giúp cho chúng mình dễ dàng nhận diện một người Công giáo nhất, có lẽ chúng mình sẽ trả lời ngay: "Thánh Giá". Nhưng một người đeo thánh giá trên mình cũng chưa chắc là người Công giáo, hiện nay rất nhiều người sử dụng hình tượng này làm đồ trang sức, vì dẫu tin hay không tin, thì thánh giá vẫn là biểu tượng cao quí nhất về tình yêu. Vậy câu trả lời chính xác hơn sẽ là "Làm Dấu Thánh Giá".




    Làm dấu (Thánh Giá) là một hành động đơn giản mà thật tuyệt vời để tuyên xưng đức tin. Người Công giáo chúng mình làm dấu trong thánh lễ, trước và sau khi cầu nguyện, trước bữa ăn, hoặc bất cứ lúc nào nhớ đến Chúa. Cách thức và tần suất làm dấu có lẽ phần nào cũng nói lên niềm tin và độ nhiệt thành của một người Công giáo.

    Khi đặt tay lên trán, chúng mình xin Chúa Cha làm chủ trí óc, tư duy, tâm tưởng...
    Khi đặt tay xuống ngực, chúng mình xin tình yêu Giêsu ngự trị trái tim mình và lan tỏa...
    Đặt tay lên hai vai, chúng mình xin Thánh Thần đồng hành với chúng mình trên con đường thập giá...
    Chắp tay "Amen" nói lên sự xác tín vào Thiên Chúa ba ngôi, cậy trông và yêu mến...

    Mình để dấu ba chấm, vì việc làm dấu còn có nhiều ý nghĩa khác, nhưng với riêng mình thì nhiêu đó đã là rất tuyệt vời. Ấy vậy mà một số đông bạn trẻ bây giờ cảm thấy ái ngại khi làm dấu ở chỗ đông người. Đi chơi với một nhóm không Công giáo mà làm dấu trước bữa ăn thì thấy kì kì… Ra đường gặp tai nạn hoặc một đám tang, muốn cầu nguyện cho nạn nhân hay người mới qua đời, mà làm dấu giữa đường vậy người ta nhìn thấy cũng rất ngại… Thậm chí mình đã thấy một số “sơ nhí” ở quán cơm, trước khi ăn thì nhìn qua nhìn lại xem có ai đang “dòm” mình không, rồi kẽ cúi xuống thấp làm dấu “rẹt rẹt” mong là đừng ai thấy…

    Mình cũng đã nhiều lúc như vậy. Mình sợ người ta bảo là mình mê tín, mình sợ người ta cười mình lạc hậu trong thời đại khoa học phát triển nhanh như tên lửa hiện nay…

    Nhưng rồi mình nhìn thấy những người lương giáo họ thắp nhang lễ phật, những người làm ăn ngày nào cũng mua ly café, đốt điếu thuốc cho thần tài và ông địa, đến tháng bảy thì rất nhiều người ngoại cúng cô hồn… Tại sao họ không sợ bị cười chê chọc ghẹo, trong khi niềm tin của mình tuyệt vời là thế mà mình lại sợ?!

    Thế là đã có thời gian mình cố gắng lấy hết can đảm để làm dấu, một cách đường hoàng, một cách công khai… Dần dần cũng quen, và mình cảm thấy bình an hơn…

    Làm dấu không chỉ có tác dụng với chính mình, mà còn hâm nóng lòng nhiệt thành của những người xung quanh, bạn tin không? Mình đã đi qua nhiều công ty, và chuyện này cứ lặp lại,làm mình cảm thấy vui vui, xin chia sẻ cùng cả nhà: Ban đầu vào công ty, mình bỡ ngỡ và mới lạ với những người xung quanh, nhưng dấu thánh giá đã giúp mình hòa nhập một cách nhanh chóng… Ban đầu khi đi ăn cơm, mình thấy chẳng ai làm dấu cả, hơi buồn và nghĩ rằng chắc công ty này hiếm có người công giáo lắm, nhưng rồi sau khi thấy mình làm dấu trước bữa ăn, một số bạn trẻ đã tiến lại hỏi thăm “Anh là người Công giáo à?”, thế là câu chuyện được bắt đầu, và mọi người cảm thấy gần gũi thân thiết nhau hơn. Chỉ sau khi mình vào công ty một tháng, mình đã có nhóm anh em bạn bè Công giáo. Chúng mình chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống, và đời sống đức tin. Có nhiều bạn thú thật “Em rất ngại làm dấu thánh giá ở ngoài (không phải ở nhà hay nhà thờ)”, “Đã lâu rồi em chưa đi lễ”, “Hình như lâu lắm rồi em chưa xưng tội”,… Cứ thế, chúng mình chia sẻ với nhau những câu chuyện, những trải nghiệm, những tâm tình… Rồi mình nhìn thấy đức tin của mọi người được hâm nóng, các bạn trẻ đi lễ đều trở lại, mạnh dạn đi xưng tội, và theo đề nghị của mình, các bạn tham gia vào các nhóm giới trẻ của giáo xứ, các cộng đồng mạng của người Công giáo… Tất cả đã được bắt đầu từ việc làm dấu!

    Tạ ơn Chúa
    đã cho chúng con có một biểu tượng hết sức tuyệt vời,
    để tuyên xưng niềm tin,
    để biểu lộ lòng tôn sùng, kính mến và cậy trông.
    Ước chi chúng con dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình
    bằng việc làm dấu thánh giá hằng ngày,
    nhất là trong năm thánh Đức Tin này. Amen!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     15:52, 6th Apr 2013 #2160 

    Bài viết rất hay. Cám ơn All.


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 11 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    anhgiang2000 (10-04-2013),dark89 (06-04-2013),hoamuoi (06-04-2013),JB. Sĩ Trọng (07-04-2013),Lan Anh (06-04-2013),Mai Cồ (05-06-2014),Mai Tín (06-04-2013),Meo Luoi (06-04-2013),Phù thủy nhỏ (06-04-2013),shinzy_ho (06-04-2013),thiensu (06-04-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình