+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Nhật ký NKYT IV - Lên đường

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Nhật ký NKYT IV - Lên đường

    Đúng 3:00 ngày 20/04/2013, chúng mình có mặt tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, gởi xe, điểm danh. 3:20, xe buýt lăn bánh thẳng tiến đến dòng Đồng Công Thủ Đức. Khoảng 4:00, Tía Toản, thầy Thục và 7 thầy đệ tử dòng Đồng Công tươi cười đón chúng mình tại nhà dòng. Chúng mình chuyển tất cả phần quà và vật dụng lên xe, đồ đạc chất ngập cả xe, đầy tràn lối đi, All-smiles-Chồi phải nhường chỗ cho các thiết bị âm thanh ánh sáng dễ vỡ, ngồi lê dưới sàn. Tuy chật chội, nhưng ai cũng cảm thấy rất vui.



    tập trung tại công viên gần bệnh viện Gia Định


    lên xe






    đưa đồ lên xe- tại Dòng Đồng Công

    Gần 8:00 ngày 20/04/2013, chúng mình đến bến xe Phú Lý. Nơi đây đã có một số chú trong Hội đồng Mục vụ Xuân Trung ra đón chúng mình. Chúng mình chất đồ xuống một xe máy cày, và “chất” them một số bạn nam lên xe này để chuyển đồ xuống khi vào tới Xuân Trung. Xe này phải đi đường vòng qua cầu đúc nhỏ để vào. Mọi người còn lại thì đi bộ qua cầu treo và leo lên chiêc máy cày thứ hai. Vượt 7km đường gập ghềnh và sình lầy, tuy dằn xóc nhưng chúng mình vẫn hát vang nhưng ca khúc thánh ca, đến giờ bài hát này vẫn còn vang vọng trong tâm trí mình: “Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng, Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó…”, cuối cùng chúng mình cũng tập trung đầy đủ ở nhà thờ giáo họ Xuân Trung, một giáo họ nghèo nằm sâu trong rừng. Một số bạn nói vui “Đi xe máy cày còn hơn xem phim 4D, thích quá!”



    Chất đồ lên xe máy cày - tại chợ Phú Lý












    Đường rừng vào Giáo họ Xuân Trung


    đoạn đường lầy lội


    xe chở đồ cùng 10 bạn nam đến nơi trước




    Các em thiếu nhi chào mừng các anh chị

    đưa đồ xuống và phân loại theo từng nhóm


    nhóm còn lại qua cầu treo và đi bộ trong khi đang đợi xe đến đón




    9:30, sau ít phút nghỉ ngơi, mọi người bắt tay vào việc, một nhóm phân 400 phần quà cho thiếu nhi, một nhóm cân gạo và phân quà cho 40 hộ gia đình, một nhóm trang trí sân khấu và lắp đặt âm thanh ánh sáng, một nhóm trang trí các gian hang hội chợ, và nhóm ẩm thực cũng gấp rút chuẩn bị cho bữa trưa và bữa chiều.


    Chuẩn bị sân khấu


    Đấu nối âm thanh ánh sáng


    Cân gạo, phân quà cho các gia đình


    Chuẩn bị ẩm thực


    400 phần quà cho các em đã phân xong


    Trang trí gian hàng hội chợ


    Hậu cần


    Tiếp tục phân chia quà hội chợ


    11:30, mọi người tập trung ăn cơm trưa. Thịt kho trứng và canh do nhóm ẩm thực chuẩn bị rất ngon, nhưng có lẽ do mệt nên mọi người ăn rất ít. Âm thanh đã được lắp đặt tương đối ổn nên không khí rộn ràng vui tươi hơn với những bài du ca vào đời vang vọng.

    12:30, cả nhà cùng hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Nhóm văn nghệ tổng dợt lần cuối. Chồi Non điều phối nhân lực vào các gian hàng hội chợ. Nhóm ẩm thực tất bật chuẩn bị 450 suất cơm chiên Dương Châu cho buổi chiều.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 23-04-2013 lúc 02:34 PM
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 11 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-04-2013),Honesty (24-04-2013),JB. Sĩ Trọng (25-04-2013),Lan Anh (23-04-2013),Mai Cồ (23-04-2013),Mai Tín (23-04-2013),Phù thủy nhỏ (23-04-2013),shinzy_ho (23-04-2013),Táo ttnbjch (07-05-2013),Thánh Thư (01-05-2013),Tin Yeu (10-05-2013)

  3. #2
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết
    Một số hình ảnh do Kiemca chụp

    Chuẩn bị lên đường vào lúc 3h30 sáng


    Vì còn sớm quá nên nhiều bạn vẫn rất buồn ngủ, Kiemca cũng vậy ^^


    Di chuyển đến nhà dòng Đồng Công. Đống này sẽ là hành trang của chúng mình trong ngày hôm nay.


    Mọi người tất bật chuyển hàng để việc lên đường được đúng giờ



    Các bạn nữ cũng rất là giỏi


    Bữa sáng là những ổ bánh mì, vì di chuyển trong xe khó khăn nên mọi người được ăn bánh mì trước, sau đó ăn chả, cuối cùng là làm 1 ngụm xì dầu. Sau đó đứng lên lắc lắc bụng cho mấy thứ kia trộn lại =))


    Đi được nữa đường thì tiến hành sang xe. Chúng mình được chuyển sang dùng siêu xe .. mui trần. Với hệ thống chống shock hiện đại và thoáng mát :D




    Vì sức chứa của siêu xe có hạn nên chỉ một số bạn được đi trước, số còn lại đi bộ ^__^


    Đi bộ thật là thoải mái


    Qua cầu treo nè





    Hình như thiếu 1 thành viên nặng ký thì phải ??


    Ah, đây rồi, tạ ơn Chúa, người đã qua được cầu T__T


    Dọc theo con đường này có rất nhiều xoài, và Táo đã....


    Và đây là 2 kẻ can tội tiêu thụ đồ gian


    Ai giúp đặt tiêu đề gì cho bức ảnh này



    Đi bộ mệt quá, cuối cùng cũng chiếc siêu xe thứ 2 cũng đến.



    Siêu xe này có cách mở cửa và leo lên rất độc đáo, gợi nhớ về miền tây :)


    Tình huống này thì không đoàn kết không được


    Đứng toàn tập


    May quá, đã đến nơi an toàn


    còn tiếp.........
    Còn ~500 tấm nữa, anh em cứ từ từ chờ đợi nhé

  4. 10 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-04-2013),allihavetogive (23-04-2013),Honesty (24-04-2013),Lan Anh (23-04-2013),Mai Cồ (23-04-2013),Mai Tín (23-04-2013),Phù thủy nhỏ (23-04-2013),shinzy_ho (24-04-2013),Táo ttnbjch (24-04-2013),TerexaThuyDuong (24-04-2013)

  5. #3
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết
    Phần tiếp theo: Công tác chuẩn bị

    Ngay khi đến nơi thì chúng mình liền chuyển hàng hóa xuống và gấp rút chuẩn bị. Mỗi nhóm đều có nhiệm vụ riêng của mình


    Chuẩn bị âm thanh ánh sáng và sân khấu



    Ẩm thực





    Ít người ăn nên chỉ có ... 1 nhúm gạo thế này thôi :D


    Phân công các gian hàng trò chơi hội chợ




    Chuẩn bị quà




    Gì đây nhỉ ? những ngôi sao lấp lánh trong đêm chăng ?


    Không phải đâu bạn à, đây là do tường nhà Chúa bị lủng nhiều lỗ quá



    Tối nay, chúng mình sẽ cùng chơi, cùng ngủ ở đây


    Quang cảnh nhà thờ nhìn từ phía ngoài đường


    Gian hàng chưa làm xong là đã có khách đến khai trương rồi



    Đói bụng rồi, Kiemca quay trở lại khu vực đồ ăn :D. Món này vừa quen vừa lạ ^__^



    Trở lại khu vực chuẩn bị quà, cũng gần xong rồi


    Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi



    Sau bữa trưa cũng là lúc đội văn nghệ tổng duyệt


    Với giọng ca truyền cảm của Maico


    Tiếp đến là tiết mục Thử Thách Cùng Bước Nhảy của nhóm gioitreconggiao.org


    Bạn 3T nhà mình mới ăn cơm xong nên rất sung, vừa nhảy vừa hát mà không cần mic. Cả khu vực được 1 phen không ngủ trưa được >:)


    Còn nữa....

  6. 12 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-04-2013),allihavetogive (23-04-2013),Chồi non (23-04-2013),dualuoi (24-04-2013),JB. Sĩ Trọng (25-04-2013),Lan Anh (23-04-2013),Mai Cồ (06-05-2013),Phù thủy nhỏ (23-04-2013),shinzy_ho (23-04-2013),Táo ttnbjch (24-04-2013),TerexaThuyDuong (24-04-2013)

  7. #4
    kiemca's Avatar
    Trạng thái :   kiemca đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 101
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Hồ Đăng Việt
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Networking
    Cảm ơn
    548
    Được cảm ơn 921 lần
    trong 109 bài viết
    Nào mình cùng sống lại những phút giây ấy qua vài video clip

    Đi bộ nè


    Tập múa trong lúc đợi xe


    Lên xe


    Quang cảnh lúc đã yên vị trên xe

    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     12:27, 6th May 2013 #2192 

    Giọng cười của Tía luôn luôn nổi bật .....^^



  8. 6 thành viên đã cảm ơn kiemca vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-05-2013),Phù thủy nhỏ (09-10-2013),shinzy_ho (07-05-2013),Táo ttnbjch (07-05-2013),TerexaThuyDuong (06-05-2013),Tin Yeu (10-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. NKYT IX - Cảm ơn Quý ân nhân
    By Mai Cồ in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-09-2014, 12:53 PM
  2. Thông báo số 2: kế hoạch chương trình NKYT lần IX
    By Mai Cồ in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 06-09-2014, 05:46 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 08-08-2014, 10:03 AM
  4. [Thông báo số 4] NKYT VII: Mời họp toàn bộ thành viên
    By allihavetogive in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 16-12-2013, 08:28 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình