Phần tiếp theo: Thánh Lễ sáng - Thăm hỏi tặng quà - Ăn Trưa và ra về
Thánh lễ sáng:
8:00, Tía Toản và cha Khải cùng đồng tế trong thánh lễ sáng. Mọi người mặc đồng phục GTCG, vàng rực cả một góc nhà thờ. Sau lễ, chúng mình chụp hình chung với hai cha, các em thiếu nhi và các bạn huynh trưởng Xuân Trung.
Ngoài lề thêm vài tấm ảnh kỷ niệm với các bạn nhỏ
Sau giờ lễ mọi người tiến hành xếp vòng tròn, đếm số => chia nhóm đi thăm và tặng quà
Anh All phổ biến chương trình
Trời nắng quá ... yeahhhh 1 cái lấy khí thế lên đường :D
Tía cảm ơn Cha và các ông Trùm đã giúp đỡ, đồng thời ngài thay mặt nhóm GTCG gởi lại 1 chút gọi là phụ các ông Trùm trong vấn đề chi phí xăng xe đưa đón cả nhóm.
Nhóm các bạn đi thăm các gia đình ở gần Xuân Trung thì đi xe máy
Nhóm ở đi xa qua Xuân Trường thì được đi xe 4 bánh. Ôi lại được đi siêu xe và coi phim 4D
Nhà thờ Xuân Trường đẹp và khang trang hơn
Tía và mọi người gặp Cha để bàn về việc đi thăm hỏi
Xếp hàng chia thành các nhóm nhỏ hơn
Đến đây thì Kiemca đi chung với nhóm của Thầy nên không có hình ảnh của các nhóm còn lại, mọi người ai có chụp hình thì bổ sung nhé
Lúc này đã gần giữa trưa, trời rất nắng và nóng nữa. Nhóm của Kiemca được sự dẫn đường bởi 1 chị là người dân địa phương do Cha giới thiệu. Cả nhóm đi bộ, các nhóm khác cũng đi bộ.
Cũng giống như các bạn khác, nhóm của mình đã thăm hỏi, chia sẻ, mang thêm 1 chút hơi ấm tin yêu của Thiên Chúa đến cho những người nghèo khó.




































Trả Lời Với Trích Dẫn