Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
GTCG Thân Thương !
Cả nhà ơi ! mới hôm nào mình còn lạ lẫm bước chân vào diễn đàn từ mấy ngày đầu
23/3/2011-đến bây giờ 27/4/2013 đã hai năm mình đã có mặt hiện diện cùng đồng hành cùng với nhà mình trong suốt một chặng đường dài,tuy rất ít thời gian chưa đủ điều kiện để Bông Hoa Nhỏ tham gia các hoạt động như Agape,nối kết yêu thương cùng với nhà mình,nhưng mình vẫn theo dõi sự phát triển hoạt động qua trang web Gioitreconggiao.org qua các bài viết qua các mục chia sẻ,qua hình ảnh,Tía Việt nhắc mình ngồi đếm hồng ân ở diễn đàn Giới trẻ công giáo.Đếm hoài đếm hoài không bao giờ hết được những hồng ân khi mình có mặt ở ngôi nhà nhỏ bé này.Ngôi nhà này là mái ấm thứ hai của mình như một người bạn khi mà cảm thấy cô đơn chính là lúc mình lên đây gặp được biết bao nhiêu người anh,người chi,các bạn thành viên dễ thương và trìu mến cùng ban quản trị nhà mình.Cùng hai Cha linh hướng đáng kính đầy nhiệt huyết,mình sẽ tiếp tục đếm hồng ân đã lãnh nhận.
Không biết nói gì để cám ơn tri ân nhà mình trong lúc này,Bông Hoa Nhỏ sẽ tiếp tục cùng đồng hành bước đi trong yêu thương cùng với Thầy Giéu và cả nha mình và xin cầu nguyện cho mái ấm nhỏ bé này ngày càng thăng tiến và vững bước hơn thêm nhiệt huyết và tin yêu.
Cho mình nói lời cám ơn chân thành đến Hai CHa Linh Hướng cùng các bạn trong BQT và ACE nhà mình.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 27-04-2013 lúc 11:47 AM
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"