+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: [Nhật ký] ĐHGT hạt Gia Định 27.04.2013!

  1. #1
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết

    [Nhật ký] ĐHGT hạt Gia Định 27.04.2013!

    Buổi chiều, Sài Gòn bỗng nhiên xuất hiện những cơn mưa. Ngồi ở công ty mà lòng thấp thỏm, lo lắng, không biết tối nay chương trình ĐHGT sẽ diễn ra thế nào với thời tiết như thế này. Giờ chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện mà thôi!

    Ô kìa, mưa đã tạm ngưng trên quận Bình Thạnh ( vì nghe đâu những quận khác vẫn đang mưa .....hihi)

    Năm nay, với sắc áo......vàng rực rỡ, rạng ngời của nhóm GTCG. Các gương mặt dần dần có mặt đông đủ tại Đại Hội: Anh All, Phù Thủy nhỏ, Thùy Dương, chuông gió, Dark, 3T, An vi, Mai Cồ, Nhỏ Bé thôi và một người bạn, catarina_hang, anhdoart, Duy phạm.

    Khi 3T đi vào đến chỗ tiếp đón và nhận hành trang thì một bạn trẻ mang áo đồng phục "Giới trẻ hạt Gia Định" đã vui vẻ nói:
    - Bạn ơi, Giới Trẻ Công Giáo ngồi dòng giữa nha bạn!
    - Ơ ơ...?? Cảm ơn bạn nhé!

    Nhoẻn miệng cười đáp lại và 3T đi thẳng vào trong, kiếm bầu trời vàng chóe đúng những dòng giữa mà thôi....hihi

    6h45 chương trình ĐH bắt đầu. Cha hạt trưởng lên phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại Hội.



    Chúng ta được gặp lại nam MC chuyên nghiệp : Minh Quân - anh là MC cho chương trình ĐHGT Mùa Chay vừa rồi tại TTMV.

    Một vài câu hỏi thảo luận đưa ra được các bạn trẻ trả lời rất chi là nhiệt tình:
    * Theo bạn, điều gì khiến người trẻ dễ bị mất đức tin?
    * Là người trcông giáo, đức tin đã giúp ích gì trong cuộc sống của bạn?

    Và bạn Phù Thủy nhỏ - nhóm GTCG cũng giơ tay chia sẻ một vài điều ( để được lên hình đó mà....hihi) và không quên "Marketing" cho nhóm GTCG nữa....^^ Lúc này mọi ống kính đều hướng về khu vực vàng rực rỡ này, 3T ngồi bên cạnh, được lên hình ké nên phải tập trung tạo dáng đủ mọi tư thế ...thành ra không có nhớ Phù Thủy nói cái gì nữa .....^^



    Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ được các ca sỹ Công Giáo trình bày rất hay, rất tuyệt vời: Khắc Thiệu, Linh mục Đăng Linh, Hồng Ân, Xuân Trường, Diệu Hiền....



    Tiết mục đặc biệt ấn tượng nhất là của mái ấm Nhật Hồng, các em là những đứa trẻ khiếm thị nhưng các em đã mang đến cho chương trình một niềm tin. Theo lời Đức Cha Phero:" Thay vì các em không đứng ở đây để mà khóc lóc thì các em lại vui vẻ ca hát, tôn vinh Chúa".

    Vâng, đúng như vậy. Với cây đàn piano, guitar cùng với 4 em hát rất hay bài: Con đường Giesu.



    Với các đàn sĩ: Piano, guitar, sáo, .... Bản hòa tấu "Lời thiêng" được vang lên rất nhẹ nhàng, du dương đến huyền diệu.

    Bài giảng của Đức cha phero cũng vô cùng ý nghĩa:
    "Tôi cứ khóc lóc vì không có đôi giầy đẹp cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân"
    Vâng, bạn cứ than thở, khóc lóc vì mình không có đôi giầy đẹp, quần áo hàng hiệu, xe xịn như người ta. Nhưng bạn nào có biết, có những con người kém may mắn hơn bạn, họ không có chân tay, họ không nghe được, không nhìn thấy được hoặc chẳng có thể nói lên được những gì họ muốn.
    Hãy biết chấp nhận TỪ BỎ - CHO ĐI bạn nhé!

    Có một câu chuyện của Đức Cha Phero như sau:
    Khi Đức Cha còn là một vị Linh Mục trẻ, Ngài được phân nhiệm về một giáo xứ nọ. Trong xứ đó có một gia đình kia có một người con trai. Ba mẹ và người con trai này có mâu thuẫn với nhau rất nặng nề, ba m liên tục đuổi anh ra khỏi nhà. Mọi người đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không có kết quả. Họ đành nhờ vị Linh Mục đến để khuyên hai ông bà đó xem sao, hy vọng là Linh mục sẽ có tiếng nói hiệu lực hơn....^^
    Khi Ngài đến, Ngài cũng không biết bắt đầu từ đâu nên Ngài đành hỏi:
    - Gia đình mình hôm nay đi đâu hết mà vắng vẻ thế này nhỉ?
    Người mẹ nghe vậy liền kể hết chuyện cho Ngài nghe. Nghe xong, Ngài nhẹ nhàng bảo:
    - Dù sao thì nó cũng là con của Ông bà. Ông bà nên tha thứ cho nó chứ!
    Bà liền đáp lại ngay:
    - Dạ thưa Cha, con tha chứ, con tha hết. Nhưng mà đi đâu thì đi chứ mà đừng ở trong cái nhà này.....!
    Nghe vậy, Ngài liền nói:
    - Nếu sau này khi 2 ông bà qua đời, Chúa cũng sẽ nói lại với 2 ông bà: Ta tha hết tội cho con rồi nhé. Nhưng mà 2 con muốn đi đâu thì đi chứ mà đừng có ở đây...!
    Nghe đến đây thì ông bố phát hoảng lên rồi, đã chết rồi thì về với Chúa chứ còn đi đâu nữa? Đi đâu bây giờ?

    Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy để mà THA THỨ thật sự thiệt là khó.
    Các bạn trẻ ơi? Chúng ta hãy biết YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ nhé!

    Xuyên suốt chương trình diễn ra thì những hạt mưa vẫn rơi lất phất trên đầu. Mặc dù vậy nhưng không khí ở Đại Hội vẫn bừng cháy trong câu khẩu hiệu: Tin là chấp nhận - TỪ BỎ - CHO ĐI - YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ!

    Và đây là phần mà các bạn trẻ hồi hộp, mong đợi lắm lắm nè: Quay số may mắn.
    Từng con số, từng con số được hiển thị trên màn hình.....May mắn sẽ đến với ai đây? Ớ ồ .....may mắn đã không đến với nhóm GTCG rồi. À mà không phải, nhóm mình đã TỪ BỎ và CHO ĐI may mắn đó cho những bạn khác chứ nhỉ? ....^^

    Kết thúc Đại Hội là nghi thức" Lên đường" với hàng trăm ngọn nến được thắp lên trong niềm tin tín thác vào Chúa Giesu Chí Thánh!





    Trước khi ra về nhóm mình lúc này mới thật sự toả sáng với ánh đèn sân khấu nè:



    Đại Hội Giới Trẻ hạt Gia Định đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều ý nghĩa và ấn tượng sâu sắc. Chắc chắn đã để lại trong lòng các bạn trẻ không ít suy tư về đời sống Đức Tin của mỗi người!







    Xin cảm ơn các ACE đã cùng tham gia chương trình ĐHGT hạt Gia Định năm nay. Hẹn gặp lại ACE vào năm sau nhé!

    Thân ái!
    3T_thanhtuyen





    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 29-04-2013 lúc 04:21 PM
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  2. 8 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    allihavetogive (29-04-2013),anhnguyen (10-07-2013),chuong_gio (01-05-2013),Huyen Tam (28-04-2013),Lan Anh (28-04-2013),Phù thủy nhỏ (29-04-2013),shinzy_ho (29-04-2013),TerexaThuyDuong (30-04-2013)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Bản thân mình thấy Đại hội Giới trẻ ngày càng chán chán sao á, may là còn tập họp được nhóm mình đi chung cho nó vui, chứ mình tưởng tượng nếu đi một mình tới Đại hội Giới trẻ thì chắc là oải lắm!!!
    Bây giờ mình đi Đại hội chỉ còn ấn tượng lúc Đức cha phụ tá chia sẻ, và câu chuyện của anh Đình. Những phần còn lại chủ yếu chỉ là văn nghệ...
    Hai câu hỏi mà BTC đưa ra để các bạn trẻ chia sẻ là rất hay, nhưng MC không dẫn ý được cách trả lời của các bạn trẻ, thành ra mỗi người nói một kiểu dài lê thê mà chẳng đi vào trọng tâm câu hỏi, cuối cùng thì cái phần được trông đợi lại trở nên mờ nhạt, cũng không có sự đúc kết thỏa đáng. Bây giờ nhắc lại thì ngoài các bạn đúng lên trả lời mình tin chắc không bạn trẻ nào nhớ được nội dung trả lời cho hai câu hỏi này.

    Mình nghĩ Đại hội Giới trẻ phải hướng các hoạt động đến các bạn trẻ tham dự, hơn là các phần văn nghệ trình diễn; và trong Đại hội của Giới trẻ thì ngoài các tiết mục văn nghệ để nói lên chủ đề còn nên có các hoạt động để thể hiện được các yếu tố sau:
    _ Khái quát tình hình sinh hoạt Giới trẻ của các Giáo xứ, các nhóm bạn trẻ trong hạt (có thể dùng hình ảnh, clip, phim phóng sự ngắn,..)
    _ Thể hiện tiếng nói của người trẻ. Người trẻ hiện đang thiếu gì, cần gì ở Giáo Hội, ở sự hỗ trợ của các cha và các tu sĩ.
    _ Tạo nên tương quan giữa các cha đặc trách với các nhóm giới trẻ, giữa các nhóm giới trẻ với nhau.

    Đến với Đại hội Giới trẻ mà không biết được tình hình hoạt động Giới trẻ ở các giáo xứ nói riêng và toàn hạt nói chung, không kết nối được với một nhóm giới trẻ nào (vì không có phần giới thiệu, hoặc các hoạt động giao lưu), khi cần hỗ trợ thì không biết liên lạc với ai và các ngài có sẵn sàng hỗ trợ không,... Ngẫm lại thì khá là đáng tiếc!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 5 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    anhnguyen (10-07-2013),chuong_gio (01-05-2013),Lan Anh (30-04-2013),Mai Tín (29-04-2013),TerexaThuyDuong (30-04-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ý lễ tuần IV Phục Sinh (21/04/2013 - 27/04/2013)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 25-04-2013, 06:51 AM
  2. Ý lễ tuần III Phục Sinh (14/04/2013 - 20/04/2013)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 25-04-2013, 06:49 AM
  3. Ý lễ tuần II Mùa Chay (24/02/2013 - 02/03/2013)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 27-02-2013, 12:56 AM
  4. Ý lễ tuần I Mùa Chay (17/02/2013 - 23/02/2013)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 26-02-2013, 03:55 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình