Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Hehe, chú Jade được cái... nói đúng.
Song le chẳng phải chỉ có những bài của Jade, mà tất cả những bài viết trên Diễn Đàn này Tín mỗ đây đều rất quan tâm.
Rất đúng khi mỗi bài viết của mình được đông đảo thành viên quan tâm, cảm ơn, dù rằng những chia sẻ nơi đây có thể chỉ là những lời gió thoảng mây bay, như kiểu "để gió cuốn đi" (TCS) thôi. Gió có cuốn đi đâu thì tùy, nhưng có được nơi này để chia sẻ những nỗi niềm đã là quý lắm rồi.
Cách riêng với người trẻ, còn biết suy tư, còn biết triết lý theo kiểu "triết lý rau muống" thì kể ra vẫn thú vị hơn là "rỗng ruột, vô tâm" với những vấn đề cuộc sống.
Ở Diễn Đàn này đã có một bài viết nói về "văn hóa vỗ tay", chợt nghĩ đến cái "cám ơn" nơi Diễn Đàn này. Ai cũng cảm thấy vui vui, được khích lệ khi thấy bài viết của mình có nhiều người "cám ơn", dù rằng người viết chắc cũng không đặt nặng vấn đề đó. Đúng không Jade?
Ví như Tín mỗ đây có cái nghề tay trái là làm MC. Lắm khi "buồn một cục" bởi trên sân khấu, MC, ca sĩ đang nói, đang thể hiện, phía dưới "quý khách" cứ thế hô vang "Một hai ba....dzô.............!!!".
Ngẫm nghĩ, thời nay có lẽ cái văn hóa vỗ tay hay lời cám ơn xem ra được tiết kiệm lắm, thành thử chúng mình nhiều lúc như kẻ lạc loài giữa chợ đời.
Ngẫm nghĩ, "thấy vậy mà không phải vậy".