+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Mãi yêu Người.

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Mãi yêu Người.

    Từ thuở chưa có đất trời, con đã có trong dự tính của Người. Từ thuở đời đời nhân loại đã định hình trong trái tim Người. Người yêu nhân loại tha thiết đến nỗi nhân loại trở nên một thành phần không thể thiếu được trong Người. Qủa là một mầu nhiệm, một niềm vinh dự. Nếu Người không yêu thì nhân loại chả là gì ! Nhưng Người đã yêu và tình yêu Người mãi mãi không vơi. Tự do của Người là tự do yêu và con người là tự do đón nhận.Tình yêu là căn nguyên, là bản thể của Người.

    Người yêu con từ thuở con còn thơ bé, từ thuở con còn là bào thai trong bụng mẹ. Lớn lên từng bước con chập chững vào đời, con không ngờ là con luôn có Người đi bên cạnh. Con có những thơ ngây vụng dại, lỗi lầm, nhưng Người vẫn chấp nhận và cho con lớn lên âm thầm như hạt mầm vươn lên từ lòng đất.
    Hạt mầm hứng lấy ánh sáng mặt trời, hít thở không khí, chịu quang hợp nắng gió, rồi vươn lên trở thành một thân cây lớn, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể đến đậu và làm tổ trên ấy. Con cũng thế, Người cho con lớn lên hít lấy sinh khí tình yêu của Người, nhờ đó mà con trở nên mạnh mẽ, biết yêu người, yêu đời, yêu thương những ai Người cho con bắt gặp để con biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau, vì tất cả chúng con đều là anh em, con cái của Người. Con được Người ban cho những anh em – những người trẻ, để con cùng cộng tác, cùng sẻ chia những vui buồn, những khó khăn, thuận lợi. Con đi cùng Người con không ngại khó, vì con biết Người luôn ở bên con !

    Chúa ơi, đây không phải là lời thề hứa mà là tâm tình của con, một đứa con luôn bé nhỏ đơn sơ, muốn được Chúa ôm ấp vỗ về. Tình Chúa trong con mãi là bài ca bất tận không bao giờ vơi. Trong con mãi mãi đầy ắp tình Người.
    Người làm con yêu Người với phong cách và lối sống hầu như khác với người thời nay. Thế nhưng con thấy hình ảnh Người mặc áo sơ mi, tay cầm điện thoại di động ( hình ảnh này bày bán ở các hiệu sách Công giáo ) như ngụ ý nói với nhân loại : Người đối thoại với con người qua mọi thời đại. Con người luôn gặp gỡ được Thiên Chúa.
    Con yêu Người, Người ban cho con những nhu cầu, nhiều lúc con chưa nói ra Người đã đọc biết ý nghĩ của con. Con nhận lãnh và con được thêm niềm vui mênh mang trong tâm hồn : con có được Người. Cứ thế mà qua ngày, qua tháng, qua năm …con gặp gỡ Người.
    Con mãi yêu Người trong thơ ngây, vụng về, trong yếu đuối, dại khờ. Nhờ thấy yếu đuối của con mà con càng yêu Chúa hơn, càng trông cậy vào Người hơn. Xin Người thứ tha mọi lỗi lầm của con.

    Sức khỏe là của Chúa. Những lúc đau bệnh con tìm đến Chúa vì Chúa là nguồn ủi an. Xưa kia Chúa chữa lành cho biết bao người bệnh, kể cả những người mắc những chứng bệnh nan y. Ngày nay xin Chúa đừng bỏ rơi con. Con yếu đuối, không làm chủ được mình, không tự sức mình vượt qua đươc bệnh tật, thầy thuốc thế gian cũng bất lực, xin Chúa dùng quyền năng của Người chữa lành bệnh tật cho con, cho người thân yêu của con. Chỉ có Chúa mới giúp con thôi. Xin Chúa cho con niềm vui và nghị lực.
    Con thấy Tin Mừng kể lại : Chúa đi rao giảng suốt ngày này qua tháng nọ, mưa gió, nắng nôi, bụi bặm; nhưng huyết áp Chúa vẫn bình thường, nhịp tim Chúa vẫn điều hòa nhịp đập tình yêu. Xin Chúa cho con nhịp đập tình yêu của Người, để con biết trao ban, không đòi hỏi và con biết đón nhận, biết chịu đựng những đau khổ, thử thách do bản thân con gây nên, chứ hoàn toàn không phải do Chúa. Lối sống của con quyết định đời sống thể chất và tinh thần của con. Con không bao giờ nghi ngờ tình thương của Chúa dành cho con.

    Chúa ơi, thuở ban đầu Chúa tạo dựng nên con giống hình ảnh Người, nhưng hình hài từ bụi đất, Chúa thổi hơi vào để con có sự sống ( x St 2, 7 ). Con lỡ phạm tội, con đánh mất đi tình trạng diễm phúc Chúa ban cho con thuở ấy. Giờ đây, sau khi Chúa chịu đau khổ, chịu chết vì con, Người lại phục sinh để cứu rỗi con, cứu rỗi con cả hồn và xác, Người thổi hơi để ban Thánh Thần ( x Jn 20,22 ) – sự sống mới cho con và cho nhân loại. Người “thổi hơi” lần đầu và Người “thổi hơi” lần thứ hai, chắc chắn là Người quan tâm, yêu thương chúng con, chứ không thể nào Người bỏ chúng con.
    Con xin cảm tạ Người Hồng ân cứu độ. Không ai trong chúng con còn phải cô đơn tuyệt vọng, vì chính Người sống lại là minh chứng hùng hồn để bảo đảm sự sống cho chúng con.

    Con xin một lần nữa Chúa “thổi hơi” cho con. Con năn nỉ Chúa ! Con biết Chúa có đường lối và dự tính của Người nên con thật yên tâm. Con chỉ cầu xin Người cho con mãi mãi được yêu Người, tình yêu đừng bao giờ suy suyễn. Con yêu Chúa là một tình yêu đẹp mà con không ngăn chặn được trái tim con thổn thức. Trên mọi nẽo đường đời con luôn gặp gỡ Người; Người như người bạn tâm giao, tri kỷ của con, con không thể thiếu Người được.
    Chúa ơi, con mãi yêu Người .




    ( Viết trong những ngày ở Bệnh viện Tâm Đức-Sài gòn,5.2013)
    JB.SĨ TRỌNG.

    “ Một chút xíu tư tưởng của niềm tin, có thề làm nảy sinh hết việc lạ lùng này đến việc lạ lùng khác.”( Eileen Caddy )

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 08-03-2014 lúc 09:48 AM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-05-2013),An Vi (08-05-2013),hoamuoi (07-05-2013),Honesty (11-05-2013),kiemca (07-05-2013),Mai Tín (07-05-2013),Phù thủy nhỏ (09-05-2013),Thánh Thư (01-06-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình