CẢM NHẬN TỪ TRÁI TIM


Trong thế giới tự nhiên có muôn điều thật huyền diệu, đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa, từ hoa lá cỏ cây, muôn thú, sông suối…mỗi thứ, mỗi loại đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Trên hết mọi loài thụ tạo - con người – Thụ tạo tuyệt vời của Tạo hóa, bạn và tôi được tạo nên giống hình ảnh Người “Chúng ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta…” ( St 1, 26) và mang sự sống của Thiên Chúa trong mình “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” ( St 2, 7) Thế nên, nhìn từ một góc độ nào đó, chắc hẳn chúng ta đã và đang mang trong chính mình những ẩn số giá trị thiêng liêng nào đó! Với những nhận biết rất giới hạn của con người, tôi xin mời bạn bước vào hành trình để cùng khám phá.
Sự hiện hữu của chúng ta diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Nhìn chung, ai trong chúng ta cũng đều được sinh ra, lớn lên trong gia đình có đủ cha mẹ, anh chị em, được mọi người thương yêu, chăm sóc. Bên cạnh đó, không thiếu những trẻ em sống ở cô nhi viện, hoặc các em ắt hẳn cũng chưa một lần cảm nhận được bầu không khí ấm áp thiêng liêng từ gia đình. Phải sống “đầu đường xó chợ”, chưa một lần được gọi tiếng cha, tiếng mẹ…và trong ký ức của những bạn trẻ đó phải chăng không đáng được hưởng?!
Trong khi bạn và tôi lớn lên với thân hình hoàn hảo (trắng da - dài tóc), được hưởng mọi phương tiện hiện đại để học tập thì vẫn còn những anh chị em của chúng ta với những ước mơ được thấy, được nghe, được chạy nhảy vui đùa, được cắp cặp đến trường…được sống như một con người bình thường. Nhưng thương thay những mơ ước đó cũng chỉ là những ước mơ!
Trong khi chúng ta đang hưởng hạnh phúc vì được làm con Chúa, được Thiên Chúa mời gọi trở nên thánh “vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” (1Pr 1,16), được mọi người yêu mến, nâng đỡ, hưởng muôn điều tốt lành từ Chúa, từ Giáo hội, từ nhà Dòng. Nhưng có ai đã tự hỏi mình rằng có bao nhiêu người chưa nghe biết về Chúa, chưa nhận biết Chúa là Đấng nào; nhiều bạn trẻ biết Chúa nhưng đang sống trong tình trạng lầm lạc, mất phương hướng, bị những “nàng tiên trắng” kìm chân, những “gót hồng” cản lối, những thú vui trần tục lung lạc tâm hồn, nên không còn biết mình là ai, mình thuộc về chốn nào! Chúng ta có dám chân thành hỏi nhau trong sự khiêm tốn:
Ngài là ai đó, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe
Và chưa một lần tôi hình dung ra được
Ngài là ai đó, để khi xa Ngài nghe trống vắng làm sao
Được ám ảnh trong cả giấc chiêm bao
Ngài vẫn là bí ẩn, bí ẩn tuyệt vời
Linh hồn tôi vẫn còn thao thức mãi…”
(R. Tagore)
Sự hiện hữu của chúng ta phô diễn vẻ huy hoàng của Thiên Chúa. Nhìn vào hành trình rao giảng của Đức Giêsu, không ít lần Người được dân chúng tôn vinh, khen thưởng, hay biến cố biến hình trên núi Tarbo đầy vẻ huy hoàng… Trong cuộc sống thường nhật của bạn và tôi cũng thế, rất nhiều lần chúng ta được tỏa sáng khi được người khác khen thưởng, ca tụng là tài giỏi, đẹp trai, xinh gái, được gọi là Thầy, là Soeur…phải chăng đời sống tận hiến chỉ dừng lại ở những vinh quang danh dự đó hay “tôi tớ không trọng hơn chủ”. Thật thế, trước khi Đức Giêsu được dân Itraen gọi là “Vua” khi Người tiến lên Giêrusalem để thi hành Thánh ý Chúa Cha, thì không ít lần cũng chính dân này đang tâm ném đá; mang Đức Giêsu lên nóc đền thờ để hãm hại Người; trước khi sống lại vinh quang Chúa đã từng lo lắng, sợ hãi đến đổ mồ hôi máu ra khi ở trong vườn Cây Dầu, bị đánh đòn, bị xỉ vả, bị đóng đinh trần truồng trên cây thập giá cùng với những tên trộm cướp. Đức Giêsu là như vậy! Thầy của chúng ta là thế - thì bạn và tôi đang tìm gì trong đời sống hiến dâng? Không có bóng tối thì tôi đâu biết vẻ huy hoàng của ánh sáng; không có đau khổ thì tôi đâu biết chân nhận những giá trị của hạnh phúc, như một thi sĩ đã từng cảm nhận: “Ví thử trần gian bằng phẳng cả - Anh hùng hào kiệt nào hơn ai…
Hơn thế nữa, có những điều tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại cần thiết cho cuộc đời mỗi người: một trẻ nhỏ thường sẽ nhút nhát, sợ hãi khi không có bố mẹ hoặc người thân bên cạnh; người yếu đuối thì tìm nương tựa nơi những người mạnh mẽ…Qua Kinh Thánh, chúng ta biết được Đức Giêsu cũng tỏa sự thánh thiêng của Người ra qua những việc, những hình ảnh rất bình thường như: cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi… Một vị “Vua” mà cỡi trên lưng một con lừa, ở lại với con người qua hình bánh, hình rượu… Những điều trên có ý nghĩa gì cho đời sống của bạn và tôi?!
Sự hiện hữu của bạn và tôi nằm trong chương trình và sự quan phòng của Thiên Chúa. Bạn sẽ nói tôi thật ngớ ngẩn khi đặt ra cho mình những câu hỏi tại sao: tại sao tôi được sinh ra, tại sao cha mẹ tôi là những người này mà không là ai khác, tại sao tôi học trường này, ngành này; tại sao tôi lại đi tu…Vâng, để trả lời hết những câu hỏi tại sao thì tôi thiết nghĩ chúng ta có sống thêm mười kiếp nữa cũng không trả lời hết! Nhưng tôi có thể xác quyết một điều với bạn rằng: sự sống và tất cả mọi sự bạn và tôi đang có, được khởi đi từ tình yêu của Tạo hóa “Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Ngài bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a” ( Tv 117, 2). Và ngay trong những đau khổ, mất mát, đắng cay, cùng cực nhất của cuộc đời, Đức Giêsu cũng mời gọi mọi người vượt qua để rồi bước vào vinh quang của Ngài:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì…; Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì…; Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa…” (Lc 6, 20-23)
Vâng, thưa bạn, một số tâm tình xin được gợi lên như một sự nhìn nhận về chính mình, định rõ lại hướng đi cho bản thân, tìm lại ý nghĩa của người con Chúa. Một chút cố gắng trên chẳng đáng là gì, bởi lẽ như cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì…để gió cuốn đi!” Ước mong sao trên hành trình tìm gặp và sống cùng Đức Giêsu, bạn, tôi và mọi người, chúng ta cùng kết chặt tình thân trong tin yêu, để “nắm bột” của Đức Kitô được dậy men, “ánh sáng” của Ngài được lan tỏa.
Bạn của tôi! Hành trình phía trước còn rất dài, đôi lúc chúng ta bị khủng hoảng, bế tắc như phải “rẽ người mà đi, vịn vai mà đến”. Nhưng trong Chúa, Ngài sẽ làm cho “đất lạ hóa quê hương”.

J. Hương Biển

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: