Rất cám ơn bạn vì chia sẻ này, bạn thật có phúc vì đã chia sẻ cũng như cổ vũ việc sùng kính Mẹ và lần chuỗi Mân Côi. Nguyện xin cho bạn thật nhiều niềm vui, bình an và hồng ân
P/S: mình có 1 góp ý nho nhỏ là bạn có thể đổi lại cái nick của bạn không ạ, vì nó rất dễ ngay hiểu nhầm cũng như các quan điểm khác nhau về nội dung các bài mà bạn Post (giống như bài lần trước). Cái này là chia sẻ cá nhân của mình thôi, bạn có thể tiếp nhận hoặc không vì quan điểm mỗi người khác nhau. Một lần nữa cầu chúc cho bạn sự bình an và hồng ân để tiếp tục mang Chúa và Mẹ đến cho mọi người dưới sự quan phòng của Giáo HộiCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Ngày Đóng Đinh của Đức Giê-Su có thể đã được phát hiện
- Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận
- Nhớ Cù Lao Giêng
- Cánh cửa đã khép lại, niềm tin còn đậm nét nữa không?
- Cuộc sống của tôi
- Cư dân mạng "dậy sóng" với tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam
- Khóa học kỹ thuật quay phim miễn phí
- Nét đẹp đời linh mục
- Nỗi khao khát của tôi
- Lá thư Tình Yêu